
Thái tử bang Johor - Ismail Ibrahim (bên phải) vạch trần những sai phạm của FAM - Ảnh: BOLA
Sau khi Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) bác đơn kháng cáo của FAM, tình trạng khủng hoảng bao trùm bóng đá Malaysia. Bên cạnh việc giải quyết khủng hoảng truyền thông, sự phẫn nộ từ người hâm mộ thì giờ đây, FAM phải tiếp tục đối mặt với những bất ổn nội bộ.
Chia sẻ trên mạng xã hội X, vị Hoàng thân 41 tuổi cho biết một số người trong FAM ngay từ đầu đã không hài lòng với ông, vì họ không thể kiếm được tiền.
Hoàng thân Ismail Ibrahim tiết lộ có người đến nhờ ông giúp đỡ để có được dự án hoặc bảo vệ họ không bị Ủy ban chống tham nhũng Malaysia (MACC) điều tra. Nhưng họ đã thất vọng khi Chính phủ hỗ trợ tài chính cho đội tuyển quốc gia. Nhiều người đã không được tham gia nên cảm thấy không hài lòng.
Bởi thế, một số thành viên FAM đã âm thầm gặp gỡ Ultras Malaya (nhóm cổ động viên Malaysia cuồng nhiệt), giới truyền thông và một số người trên mạng xã hội nhằm bắt đầu một chiến dịch phá hoại, lợi dụng người hâm mộ và biến ông Ismail Ibrahim thành “vật tế thần” trong vụ 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch trái phép.
Theo những chia sẻ trong bài viết của Thái tử Johor, vụ bê bối nhập tịch không phải là các cầu thủ giả mạo tư cách công dân. Ngay từ đầu, vụ việc này thật sự là vụ làm giả giấy tờ của các cầu thủ và nộp hồ sơ sai sự thật. Cuối cùng, vì muốn bảo vệ nội bộ FAM mà các cầu thủ đã bị đổ lỗi.
Khép lại bài viết, Hoàng thân Ismail Ibrahim khẳng định: “Những người có liên quan đến bê bối nhập tịch phải chịu trách nhiệm. Đừng bỏ qua hay lợi dụng người hâm mộ và giới truyền thông để biến tôi thành vật tế thần”.
Hoàng thân Ismail Ibrahim nổi tiếng là nhân vật quyền lực nhất nhì của bóng đá Malaysia. Trước đó, chính vị Thái tử Johor này đã nhiều lần lên tiếng đề nghị FAM kháng cáo đến cùng, với mọi chi phí sẽ do chính ông chi trả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận