21/09/2022 12:49 GMT+7

Thai phụ tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: ‘Tôi không nghĩ mình còn đường về nước'

ĐAN THUẦN - CHÂU TUẤN
ĐAN THUẦN - CHÂU TUẤN

TTO - Trong số hàng chục lao động Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Bavet (Svay Rieng, Campuchia), một phụ nữ mang thai 7 tháng cùng chồng đã không may bị bắt lại do kiệt sức.

Thai phụ tháo chạy khỏi casino ở Campuchia: ‘Tôi không nghĩ mình còn đường về nước - Ảnh 1.

Hai vợ chồng thai phụ N.T.N. vui mừng khi được trở về nước - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sáng 21-9, cơ quan chức năng Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ tiếp nhận 71 lao động Việt Nam liên quan đến vụ tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

Niềm vui sướng hiện lên trên gương mặt của tất cả mọi người ngay khi đặt chân về nước sau 4 ngày bị cảnh sát Campuchia tạm giữ để điều tra. Trong đó, có lẽ cặp vợ chồng trẻ T. và N. là mừng nhất vì "không nghĩ về được".

Đ.N.T. (25 tuổi, quê Đắk Lắk) cho biết đã sang làm việc tại Campuchia được khoảng 6 tháng, với mức lương mỗi tháng dao động từ 15 - 17 triệu đồng. Tuy nhiên, không tháng nào T. được nhận đủ tiền bởi nhiều khoản phạt từ phía công ty.

"Vợ chồng em làm chung một công ty ma, không có tên. Tụi em làm bên trong tòa nhà 33 tầng khu casino Bavet - Mộc Bài. Công việc được giao hằng ngày là lên mạng lừa người khác, biết làm vậy là sai nhưng tụi em không có cách nào khác, vì muốn nghỉ phải bỏ ra 2.000 USD trả tiền môi giới.

Chiều hôm đó (17-9 - PV) thấy mọi người chung công ty bàn bạc bỏ chạy nên hai vợ chồng em thấy vậy chạy theo luôn mà không mang theo bất kỳ hành lý gì. Nhưng chạy được hơn 200m thì vợ em đau bụng không chạy nổi nữa. Lúc đó có một chị bán nước giải khát người Việt kêu hai vợ chồng chạy vào bên trong quán để trốn nhưng không kịp", T. nhớ lại.

N.T.N. (19 tuổi, vợ T.) chia sẻ: "Lúc đó hai vợ chồng không kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ mong nhân lúc hỗn loạn có thể chạy thoát thân về nước. Nhưng em mang thai 7 tháng rồi, chạy được một đoạn đã đau đến té xỉu. Lúc đó, nhóm bảo vệ khu hai con voi đã đuổi theo kịp, họ giơ cây gậy cao su định đánh vợ chồng em nhưng nhờ chồng em la lớn, chỉ vào bụng bầu thì họ mới không đánh".

Cũng theo N., sau khi được bảo vệ khu "hai con voi" đưa trở lại công ty, chị được đưa đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ chẩn đoán động thai và chỉ định uống thuốc, dưỡng thai. Đến khoảng 23h cùng ngày, nhờ sự can thiệp của Cảnh sát Campuchia, hai vợ chồng N. mới được đưa ra khỏi công ty.

"Lúc bị bắt lại em sợ lắm, cứ nghĩ kiểu gì cũng bị đánh đập, giam giữ, không dám nghĩ sẽ được cứu ra chứ đừng nói còn đường trở về nước. Cũng may nhờ chính quyền can thiệp để vợ chồng em an toàn trở về, tụi em mừng lắm", N. gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng hai nước.

Đến trưa 21-9, Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang tích cực lấy lời khai, xác minh nhân thân đối với 71 lao động vừa hoàn tất thủ tục nhập cảnh trước khi cho về địa phương.

71 lao động Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã về nước 71 lao động Việt Nam tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã về nước

TTO - Sáng 21-9, cơ quan chức năng Việt Nam đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ tiếp nhận 71 lao động Việt Nam liên quan đến vụ tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.

ĐAN THUẦN - CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên