Trước trận đấu, HLV Miura tuyên bố đội tuyển VN sẽ tìm cách đá bại Philippines để giành ngôi đầu bảng A. Nhưng theo tôi, ông Miura nên nghĩ tới mục tiêu thực tế là có 1 điểm để kiếm suất vào bán kết trước khi nghĩ đến chuyện xa hơn.
Tôi đoán tuyển VN chí ít sẽ kiếm được 1 điểm vì Philippines không còn mục tiêu lớn trong trận cầu đêm nay do họ đã sớm giành vé vào bán kết. Nếu là HLV trưởng đội tuyển Philippines, tôi sẽ cất nhiều cầu thủ trụ cột ở lượt đá sau cùng gặp VN, tung dự bị ra sân. Vì sao như vậy? Đơn giản vì mật độ thi đấu khá dày, căng thẳng dễ dẫn tới tình trạng thể lực của cầu thủ không giữ được ở mức cao, cần phải có thời gian nghỉ ngơi thích hợp để hồi phục.
Sau hai trận đầu vòng bảng, Philippines ghi được tám bàn thắng, một hiệu suất ghi bàn đáng nể, đặc biệt là bốn bàn thắng vào lưới Indonesia. Tuy nhiên, tôi không đánh giá cao họ bởi đó là chiến thắng dễ dàng trước một Indonesia chơi quá bạc nhược, không có động lực và khát vọng chiến thắng. Theo tôi, chưa thể đánh giá được đầy đủ về đội tuyển Philippines khi Lào quá yếu, còn Indonesia thể hiện kém cỏi, có thể nói kém nhất trong những lần họ dự các kỳ tranh tài bóng đá khu vực.
Nhưng nói gì thì nói Philippines vẫn là rào cản lớn cho VN. Theo tôi, muốn hạn chế sức tấn công của Philippines, chúng ta không cần phải cắt cử người đeo bám Philip Younghusband hay Patrick trên hàng tấn công mà phải chủ động truy cản đối phương ngay từ giữa sân, không cho họ có nhiều khoảng trống để “diễn” như họ từng làm trước tuyển Lào và Indonesia.Bên cạnh đó, tuyển VN buộc phải gây sức ép liên tục, đá áp sát từ đầu trận. Một khi không có đất “diễn”, bộc lộ sự lúng túng, nhiều khả năng tuyển Philippines sẽ chuyển sang lối chơi bóng dài, lật cánh. Khi ấy, hàng phòng thủ VN cần có sự tỉnh táo, giữ cự ly đội hình kín kẽ để có thể bọc lót cho nhau.
Tôi nghĩ những khiếm khuyết ở hàng thủ VN qua hai trận gặp Indonesia (2-2), Lào (3-0) đã được HLV Miura nhìn thấy để khắc phục ở trận cầu đêm nay. Có lẽ ông sẽ đòi hỏi trung vệ Phước Tứ phải thể hiện mạnh mẽ hơn vai trò thủ lĩnh của mình để đôn đốc, nhắc nhở các đồng đội cần phải nỗ lực hơn.
Điều mà tôi quan ngại nhất chính là vị trí của thủ môn Nguyên Mạnh. Không tính bàn thua lãng xẹt ở trận hòa 2-2 với Indonesia, thủ môn này cho thấy tâm lý thi đấu không thật ổn định khi có hai lần “xuất tướng” quá phiêu lưu, suýt gây hại cho đội nhà. Việc có tiếp tục sử dụng anh hay không là câu hỏi lớn với HLV Miura.
Tôi đặt trọn niềm tin tuyển VN sẽ vượt qua vòng bảng.
[box]Đội hình dự kiến của tuyển VN
Thủ môn Nguyên Mạnh. Hậu vệ trái Minh Tùng, cặp trung vệ Phước Tứ - Tiến Thành, hậu vệ phải Ngọc Hải. Tiền vệ trái Huy Toàn, cặp tiền vệ trung tâm Tấn Tài - Huy Hùng, tiền vệ phải Minh Tuấn. Cặp tiền đạo Công Vinh - Hải Anh.[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận