
Cả trẻ em lẫn người lớn đều chơi thả diều ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào tối 7-4 - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Nhiều du khách đến vui chơi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) vào tối 7-4 đã phàn nàn khi có quá nhiều người biến nơi đây thành nơi thả diều. Người bán diều mini chiếm dụng không gian công cộng khiến không ít người bức xúc.
Bất ngờ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ thành 'bãi thả diều'
Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, anh T. (ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) đưa con trai đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi. Vui đâu chưa thấy, anh T. đã bị vô số phiền hà.
Anh kể dù rất cố gắng để né tránh, luồn lách nhưng liên tục bị người khác (cả người lớn lẫn trẻ con - PV) va phải. Một hai lần đầu anh đã cố gắng bỏ qua. Nhưng cứ đi là lại có người va phải. Chuyện cứ lặp đi lặp lại, mà lý do chính chỉ vì "họ mải thả diều".
"Họ say sưa thả diều, mắt ngước lên trời mặc kệ mọi người xung quanh, đến khi va phải thì xin lỗi. Tôi rất bất ngờ khi phố đi bộ thành bãi thả diều. Nếu 1-2 đứa trẻ con thả thì đã không nói, nhưng đây rất đông người, có cả người lớn, người già thả diều. Đây là phố đi bộ mà", anh T. bực dọc nói.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online vào tối 7-4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, có thực trạng thả diều ở đây. Loại diều được thả ở đây đa số là diều cần câu mini cầm tay. Một bộ diều bao gồm một cần câu (như cần câu cá - PV) có gắn sẵn dây và diều. Dù diều có kích thước nhỏ, tuy nhiên dây diều được quảng cáo có thể dài từ 10 - 30m.
"Tùy bộ dây có dài không. Dây ngắn thì 50.000 đồng, dây dài hơn thì 100.000 đồng", một người bán diều mini tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cho hay.

Dù là diều mini cầm tay, nhiều loại có dây rất dài. Đó cũng là nỗi lo của nhiều du khách khi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ vui chơi - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Phụ huynh lo nỗi sợ rình rập
Cùng con trai 2 tuổi đến chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, chị Vân (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) bày tỏ lo ngại liên quan đến "cánh đồng diều" ở đây.
Con trai chị Vân đã chạy nhảy cứng cáp, nhưng khi ra phố đi bộ thì liên tục bị té ngã. Lý do chỉ vì va phải nhiều người thả diều ở phố đi bộ, dù con đã cố gắng né tránh mọi người.
Nguy hiểm hơn là khi con chạy đùa ở phố đi bộ thì vướng dây diều của người khác vào chân. "Tội thằng nhỏ cứ chạy vài bước lại va phải người khác đang mải mê thả diều. Diều này nhỏ hơn các loại diều khác nhưng khi gió mạnh thì bay cao lắm, nguy hiểm dữ", chị Vân nhận xét.

Nhiều người mải mê thả diều rồi va phải người khác - Ảnh: CÔNG TRIỆU
Chị Hòa (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ ấm ức khi bị người bán diều rong ở phố đi bộ Nguyễn Huệ "như ép mua" dù không có nhu cầu.
Đó là khi chị cùng hai con đang vui chơi tại phố đi bộ thì người bán hàng rong tới gần. Dù chị đã bày tỏ không có nhu cầu mua, thế nhưng người này vẫn mặc kệ lời nói của chị. Họ tiếp cận hai con trẻ, dụ chúng bằng lời nói: "Con thích cái nào lựa đi".
Đứa trẻ thì hồn nhiên, thấy nhiều người xung quanh đang chơi nên càng không thể cưỡng lại. Trẻ con vừa đưa tay lựa một cái, người bán hàng rong liền nói: "Chúc con sức khỏe, mau ăn chóng lớn, ngoan giỏi nhé". Đi kèm lời chúc là yêu cầu chị Hòa trả 60.000 đồng cho cái diều mini mà con mình vừa chọn.
Thông tin từ Trung tâm Quản lý phố đi bộ và công viên trên địa bàn quận 1 cho biết chưa ghi nhận tai nạn hay va chạm nào liên quan đến việc thả diều tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Hằng đêm, bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý tình trạng bán hàng rong, trong đó có loại hình trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận