28/02/2025 11:04 GMT+7

Dẫn chó, đậu xe bừa bãi, chọc ghẹo nhân tượng làm xấu hình ảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tôi thật sự rất bất ngờ vì hành vi manh động 'đánh bảo vệ tét đầu vì bị nhắc không dẫn chó vào phố đi bộ Nguyễn Huệ'. Giữ nét văn minh cho phố đi bộ, không tấp xe bừa bãi, không dẫn chó vào được không?

Dẫn chó, đậu xe bừa bãi… làm xấu hình ảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Bạn trẻ dạo chơi, hóng mát ở phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: MÂY TRẮNG

Sự việc xảy ra ngày 27-2 khi nhân viên bảo vệ tên C. (58 tuổi) phát hiện một thanh niên và một cô gái dừng xe máy trên đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), đi vào khu vực công viên cùng với chú chó không rọ mõm.

Đôi bên xảy ra cãi vã và nam thanh niên đã giằng lấy thanh kim loại đánh mạnh vào đầu khiến ông C. chảy máu, bất tỉnh.

Phố đi bộ có bảng cấm nhưng nhiều người vẫn lờ đi

Điều đáng nói, phố đi bộ Nguyễn Huệ có bảng nội quy không dắt, thả vật nuôi, thế nhưng một số người vẫn dẫn vật nuôi vào bất chấp quy định.

Tối hôm trước (26-2) tôi có hẹn bạn bè trên phố này sau mấy tháng không ghé đến, nhưng tôi vẫn thấy cảnh tượng quen thuộc là các nhân viên bảo vệ rất vất vả khi giữ cho không gian phố đi bộ được quy củ.

Đi dạo từ phía bến Bạch Đằng lên, tôi quan sát thấy dòng người đổ về phố đi bộ vẫn đông như thường lệ.

Ở hai bên tuyến phố, nhiều người vẫn tấp xe máy vào ngồi hóng mát, đợi bạn hoặc để xe đó và đi bộ vào lòng phố.

Do đó nhân viên bảo vệ phải thường xuyên đi tới đi lui, thổi còi, nhắc nhở người dân không được đậu xe. Dù có các điểm giữ xe máy nhưng không hiểu sao nhiều người không gửi xe, mà đậu ngay khu vực cấm và còn gọi nhau í ới.

Khi chứng kiến người bảo vệ phải liên tục thổi còi và nói những lời nhắc nhở, tôi nghĩ giá như những người đậu xe đó ý thức hơn thì đã không có những tiếng còi vang lên quá nhiều như vậy.

Điều này vừa mệt cho nhân viên bảo vệ, vừa khuấy động tuyến phố bởi những âm thanh ồn ã cứ nối tiếp nhau.

Dẫn chó, đậu xe bừa bãi… làm xấu hình ảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Nhiều người quan sát nhân tượng trên phố đi bộ, nhưng cũng có người chạm tay, chọc ghẹo nhân tượng - Ảnh: MÂY TRẮNG

Chọc vào hông nhân tượng làm trò vui

Chưa hết, nơi phố đi bộ còn có các thanh niên làm nhân tượng. Các bạn đứng bất động trong tư thế một bức tượng hàng giờ, là một loại hình nghệ thuật.

Những người khác chỉ đứng ở khoảng cách vài mét để nhìn, chụp ảnh, hoặc gửi chút tiền vào chiếc bệ dưới chân của nhân tượng sau khi đã chụp ảnh. Nhưng có người lấy tay chọc vài lần vào bẹ sườn của một nhân tượng và cười ha hả, chỉ trỏ. Các bạn nhân tượng vẫn cố đứng im chịu trận.

Có người chạm vào trang phục của nhân tượng, hoặc đứng chụp ảnh dựa luôn vào nhân tượng. Một số người đưa ra những lời bình phẩm, tò mò "sơn cái gì lên người thế", "sao đứng như vậy"…

Cũng trong tối 26-2, tôi thấy hai bạn trẻ dẫn một chú chó lông xù vào khu vực phố đi bộ. Chú chó không được rọ mõm và đánh hơi, gừ gừ khiến những người đứng gần cũng sợ.

Còn một số hành động khác như tùy tiện băng qua tuyến phố không đúng khu vực dành cho người qua đường cũng góp thêm hình ảnh chưa đẹp cho phố đi bộ.

Dĩ nhiên có nhiều du khách và người dân đến phố đi bộ cư xử một cách nhẹ nhàng, lịch sự và những điều chưa đẹp như trên chỉ là số ít.

Mong rằng ở giữa một không gian văn minh, hiện đại như thế sẽ không còn tình trạng chộn rộn, thiếu ý thức, để những tiếng còi nhắc nhở không phải vang lên nhiều nữa.

Dẫn chó, đậu xe bừa bãi… làm xấu hình ảnh phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 1.Đánh bảo vệ tét đầu vì bị nhắc không dẫn chó vào phố đi bộ Nguyễn Huệ

Bị bảo vệ nhắc nhở không dắt chó vào phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), một cặp nam nữ đã tấn công bảo vệ gây thương tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên