22/12/2016 11:06 GMT+7

​“Thà cô chết chứ không để trò chết" vào đề thi học kỳ

NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG

TTO - Tâm sự của bốn cô trường Mẫu giáo An Hiệp, huyện Tuy An (Phú Yên): “Thà cô chết chứ không để trò chết” được trường THPT Lộc Phát, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đưa vào đề thi học kỳ I, môn Ngữ văn dành cho học sinh khối 11.

 

“Viết đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về tâm sự của 4 cô giáo trường mẫu giáo An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên cứu 13 học sinh mẫu giáo khỏi lũ dữ vào ngày 13/12/2016: “Thà cô chết chứ không để trò chết”".

(Tuổi Trẻ, ngày 15-12-2016).

Đề thi yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ của mình về tâm sự đó. Một lần nữa, đề thi khắc họa tình cảm cao quý, đức hy sinh, lòng dũng cảm của bốn cô giáo Sương, Hòa, Hồng, Hằng - “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Hơn thế, qua đề thi này nhà trường còn mong mỏi các em luôn nghĩ về và bằng hành động cụ thể góp phần chia sẻ khó khăn mà đồng bào miền Trung đang phải hứng chịu do liên tiếp bị lũ lụt hoành hành.

Đọc - hiểu, làm văn song song với hướng tiếp cận truyền thống, nay tích hợp thêm những nội dung diễn ra trong cuộc sống - một hướng mới được thầy và trò trường THPT Lộc Phát tích cực đón nhận.

NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên