![]() |
![]() |
Thượng úy Bùi Quốc Đại (bìa trái - ảnh trên và di ảnh của anh - ảnh dưới) đã từ giã gia đình ở tuổi thanh xuân khi đang làm nhiệm vụ |
Chiều 6-2, những đồng đội từ Bộ Công an, tỉnh Hòa Bình và các tỉnh bạn ngậm ngùi đến viếng ba chiến sĩ công an hi sinh. Hai người con trai cũng là hai đồng đội của đại tá Hà Thái Yềm không tin bố ra đi bất ngờ như vậy. Khi chỉ còn mấy ngày nữa là bước sang năm mới, khi nhà nhà quây quần bên nhau thì họ mất đi người cha kính yêu, cháu nội mất đi người ông luôn vỗ về, chơi đùa sau những giờ công tác mệt mỏi.
Chiều 6-2, đại diện báo Tuổi Trẻ đến thăm, phúng viếng gia đình các cán bộ chiến sĩ công an hi sinh khi làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Ba cán bộ công an hi sinh ngày 5-2-2010 trong khi truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm gồm: đại tá Hà Thái Yềm (phó trưởng Công an huyện Mai Châu), thượng úy Bùi Quốc Đại (cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Hòa Bình) và trung úy Sùng A Trư (đội cảnh sát phòng chống ma túy Công an huyện Mai Châu). |
Anh Hà Tiến Dũng kể cách đây gần một tháng, lần cuối cùng hai bố con gặp nhau bố còn nhắc nhở: “Con học trên Hà Nội, cố gắng ngày 22 âm lịch về nhà để ngày 23 cả nhà ăn tết ông Công, ông Táo, quây quần bên nhau vì tết bố lại bận trực rồi”. Thế mà đúng ngày hẹn với con, bố ra đi vĩnh viễn.
Chiều 22 tháng chạp, hay tin chồng trúng đạn trong khi truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm, bà Hà Thị Ẩn bỏ cả xe đạp, bỏ cả rau dưa vừa đi chợ, chạy vội đến với chồng. Thế nhưng cả vợ, cả hai người con của đại tá Yềm đều không nhìn được mặt ông lần cuối.
Ba mươi năm công tác, đại tá Hà Thái Yềm không chỉ là tấm gương đáng kính trong gia đình mà còn là người cha tinh thần, người anh gương mẫu của không ít thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Hòa Bình. Nhắc đến đại tá Yềm, ai cũng nhớ đến những lời động viên, an ủi mình khi khó khăn, nhớ những bài học được vị chỉ huy hướng dẫn mỗi lúc công tác.
Trung tá Hà Công Cận, trưởng Công an huyện Mai Châu, nhớ lại: “Anh Yềm vào ngành từ năm 1975, đi học rồi được nhận công tác tại Công an huyện Lạc Sơn, sau đó là Công an huyện Mai Châu. Nhờ những thành tích vượt bậc trong chiến đấu, anh Yềm được bổ nhiệm làm phó phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh, sau đó lại về làm phó trưởng Công an huyện Mai Châu.
Xuất thân trong một gia đình nông dân, anh Yềm rất chăm chỉ làm việc và đối xử tốt với mọi người trong đơn vị. Với cương vị là cán bộ điều tra, đại tá Yềm như có một giác quan thứ sáu, luôn có những phát hiện, sáng kiến mới cho từng vụ án, từng công việc của mỗi điều tra viên. Bởi thế mỗi lần có việc khó, các điều tra viên đều muốn nhờ anh Yềm tư vấn, cho ý kiến và tất cả đều trở thành những bài học quý với mỗi cán bộ chiến sĩ công an huyện”.
Ngay cả khi chuyển sang phụ trách phong trào an ninh trật tự, đại tá Yềm cũng thể hiện tố chất lãnh đạo, chỉ hai năm công tác đã đưa phong trào đấu tranh chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự của huyện phát triển vượt bậc. Từ chỗ người dân ngại tố cáo tội phạm thì nay không ít vụ việc được giải quyết, nhiều vụ án được triệt phá chính từ sự phát giác của người dân. Ngày ông hi sinh cũng chính là ngày ông họp tổng kết công tác bảo vệ an ninh trật tự tại xã Hang Kia (huyện Mai Châu).
Khi kết thúc cuộc họp, thay vì trở về nhà, ông tiếp tục xuống điểm nóng để cùng anh em cán bộ chiến sĩ truy bắt đối tượng buôn ma túy đặc biệt nguy hiểm. Và nơi ấy, tại bản Hang Kia I, đại tá Yềm ngã xuống cùng hai đồng đội của mình.
![]() |
Đúng ngày hẹn gặp con nhưng đại tá Hà Thái Yềm đã ra đi vĩnh viễn - Ảnh: v.dũng |
“Đại ơi!”
“Đại ơi, mẹ bảo cưới vợ đi cho cha mẹ nương tựa, thế mà nay con đã đi mất rồi”. Tiếng khóc xé lòng của bà Nguyễn Thị Hà, mẹ thượng úy Bùi Quốc Đại - cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Hòa Bình - trong chiều 6-2 làm không chỉ đồng đội, người thân mà ai đi qua con phố Cù Chính Lan (thị xã Hòa Bình) cũng phải rơi nước mắt.
Ngôi nhà nhỏ số 19 Cù Chính Lan hôm qua tràn đầy những vòng hoa trắng, những giọt nước mắt tiếc thương người con hiền, người cháu thảo của khu phố. Dù trời nắng gắt, dù đông người thăm viếng nhưng ngôi nhà vẫn lạnh lẽo bởi nơi ấy vừa mất đi một người thân.
Đăm đăm nhìn vào những vòng hoa trắng muốt trước cửa, bà Nguyễn Thị Hào (hàng xóm của gia đình anh Bùi Quốc Đại) sụt sùi khóc: “Thế là thằng Đại nó đi mất rồi, tôi còn muốn chết đứt đi được chứ nói gì bố mẹ nó. Cả phố đều quý nó, hiền như cục bột, nhỏ nhẹ, ai trêu ghẹo gì cũng chỉ biết cười thôi, thế mà ông trời bất công bắt nó đi sớm quá...”.
Bà Hào kể: “Cả hai anh em nó đều ngoan, gặp ai cũng chào bác, chào chú. Có lần nhà có chuyện buồn, nó an ủi mẹ đừng khóc nữa, bảo nhà mình ai cũng thương mẹ, Đại thương mẹ nên mẹ đừng làm mọi người lo nhé”. “Sang tháng tới gia đình chuẩn bị tổ chức đám cưới cho cái Hạnh, em gái thằng Đại, rồi cuối năm cũng tính chuyện gia đình cho nó. Nhưng thế này thì cả em nó cũng phải chờ rồi, biết đến bao giờ bố mẹ nó mới nguôi ngoai...” - bà Hào nói.
Bà Nguyễn Thị Lan (dì ruột của Bùi Quốc Đại) nói trong nước mắt: “Mọi người coi Đại như viên ngọc quý của dòng họ, được gia đình và những người thân đặt nhiều kỳ vọng. Mỗi lần Đại nhận nhiệm vụ lên đường, nhất là những chuyến công tác đến các bản làng xa xôi, gia đình phần nào lo lắng thì Đại đều có cách nói chuyện để bố mẹ yên lòng. Chưa bao giờ bố mẹ hay những người thân thấy Đại kêu khó khăn, nguy hiểm”.
Kể về đồng đội mình, thiếu úy Mai Xuân Trường (PC17 Hòa Bình) cho biết anh học cùng Đại từ năm lớp 9, đến cấp III Đại học giỏi môn sử, thi đoạt giải quốc gia và được tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát. Ra trường, Đại được phân công về cùng đơn vị với anh Trường, làm công tác điều tra, đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong điều tra các vụ án ma túy lớn, đưa nhiều kẻ phạm tội ra truy tố trước pháp luật.
Với đồng đội, Đại luôn kính trọng bề trên, coi người ít tuổi hơn như anh em trong nhà. Bởi đức tính đó mà thượng úy trẻ sinh năm 1982 này được một cô trong đơn vị nhận làm con rể tương lai. Bạn gái của Đại là Nguyễn Thu Trang đang theo học ngành cảnh sát ở Hà Nội. Quen nhau tròn một năm qua, Trang thương mến Đại không chỉ vì anh là một người đồng chí luôn xông pha làm tròn nhiệm vụ mà còn là một người bạn trai chất phác, tình cảm trong sáng, lăn xả vì công việc và luôn chăm chỉ đỡ đần bố mẹ.
23 tháng chạp. Trước di ảnh bạn trai, Trang nép mình lặng lẽ sau những vòng hoa trắng.
.................................................
Ý kiến bạn đọc:
* Có lẽ không có buổi sáng nào mà tôi lại thấy buồn như hôm nay khi đọc báo Tuổi Trẻ và biết rằng trong khi tôi cùng gia đình bạn bè và người thân đang chuẩn bị đón một mùa xuân mới thì các anh - những người con ưu tú của lực lượng CSND đã ngã xuống trong khi chiến đấu với bọn tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Xin chia buồn cùng gia đình các anh, các anh đã để lại một hình ảnh vô cùng đẹp trong tim tôi về hình ảnh của những chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu chống lại cái ác để cho cuộc sống của chúng tôi được bình yên.
* Đọc bài báo mà mắt tôi nhòe lệ. Xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh anh dũng của các anh - những người con ưu tú của lực lượng CSND, của dân tộc VN. Mong các anh được yên nghỉ nơi chín suối. Và tôi tin rằng, từ tấm gương hy sinh anh dũng ấy, đồng đội của các anh và nhân dân VN càng quyết tâm hơn trong cuộc chiến cam go chống ma túy.
* Thật la buồn! Tôi đọc mà cảm thấy rất buồn cho giai đình anh. Tôi cũng trạc tuổi anh Đại thôi và tôi thấy cuộc sống sao mà bất công thế. Cảm giác của ba mẹ anh cũng thật dễ hiểu và tôi đồng cảm với điều đó. Sao bao năm nuôi dưỡng học hành, chưa đền đáp công ơn cha mẹ, giờ Đại lại vĩnh viễn ra đi. Không gì đau khổ hơn khi các đấng sinh thành mất đi người con yêu quý của mình. Đại vẫn sẽ là người chiến sĩ CSND trong lòng mọi người. Kính chúc hai bác vượt qua được nỗi đau mất mát lớn này.
* Vì tổ quốc, vì cuộc cuộc sống bình yên của nhân dân mà các đồng chí công an đã anh dũng hi sinh làm nhiệm vụ! Sự hi sinh đó thật đáng tiếc thương, nhưng cũng đầy vẻ tự hào của những người con đất Việ t- dám sống và dám hiến dâng vì một lí tưởng cao đẹp. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia gia đình có người thân hi sinh giữa những ngày dân tộc ta chuẩn bị đón mùa xuân mới! Cầu mong cho linh hồn các liệt sĩ siêu thoát! Tổ quốc và đồng bào luôn luôn biết ơn các anh!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận