Mùa cưới khẩn trương
![]() |
Chuyện... răng cũng xem xem. Chẳng là như vầy... Bạn có khi nào đi ăn đám cưới mà ngồi chung bàn với mấy ông già Hăng - Rết chưa? Nếu như bạn còn... em bé quá, thứ nhứt là bạn khó nói chuyện với mấy ổng, thứ hai là... em bé ngồi cứ gắp ăn một mình một hồi... cũng kỳ. Tôi thì có ngồi với mấy ông già rồi, không sao vì tôi cũng không khác chi mấy ổng.
Tuổi tôi cũng xem xem. Cũng hết răng, mấy ông già ăn uống kiểu riêng, lại hay tủi thân thì tui cũng hay giận. Thành ra gia chủ biết ý bày riêng một cái bàn đặc biệt, để cho mấy ổng ngồi chung. Mà mấy ổng cũng tự biết mình đã ra rìa, cho nên tự tìm nhau ngồi cãi cự nhau cho ấm. Đừng tưởng mấy ông già buồn, coi vậy mà tiếu dàn trời, nói chuyện vui hết biết.
Trong bàn tôi ngồi có ông Năm Sơ Sót móm sọm, nói phều phào: - Nè mấy ông gì đó... ơi ơi ơi... Không răng có nhiều cái khổ, khi nào bạn già rồi thì bạn sẽ thấy. Tết càng nhiều thì cơ hội rụng răng càng nhiều, càng gần. Nói cũng chẳng phải cười cợt gì mấy ông già. Nhưng lúc già hết răng khi cười, khi nói, cái miệng tròn vo như con nít. Nó cũng giống cái loa. Cho nên tiếng... “ơi ơi...” của ông Năm Sơ Sót... vang vang như ca sĩ opera, hay là có echo. Bàn tiệc có con heo sữa quay, điệu nghệ nhứt là ăn miếng da.
Ông Năm nói tiếp: - Để tui nhai cái miếng da heo sữa nầy cho... nó rồi. Nhưng ông lại lấy miếng da heo bỏ trở lại vô chén. Lấy trong túi áo một cái kéo nhỏ, cắt miếng da heo thành sợi, bỏ từng cọng vào miệng thủng thỉnh nhai tới nhai lui: - Kế tiếp theo tui mới là nói vầy nha. Nếu tui có sơ sót chi mấy ông đừng cừ. Đố mấy ông vậy chớ còn như là cái Tết của mình thì ngừ ta kêu bằng mấy thứ tiếng?
Ông Mười Gião làm nghề hớt tóc bèn nói: - Đợi cho ông nhai cái miếng da heo sữa nầy - cho rồi - chắc khuya mới xong. Tui xin thay lời của ông Năm Sơ Sót, đặng mờ nói tiếp lời của ổng. Trong khi ổng mắc nhai. Bởi vì ổng Hăng - Rết mà không chịu đi trồng răng như tui. Cho nên phát thanh không rõ mà văn học cũng khó biết. Mình là người Việt Nam thì mình nói tiếng Việt mình chớ nói mấy thứ tiếng. Tôi diễn nghĩa vầy nè nè nè...
Ông Mười Gião nói tới khúc đó bỗng nhiên trợn trắng nín thinh. Hàm răng giả sút ra hay sao đó, làm cho ổng cứ “nè nè nè” như cái dĩa bị... cà lăm. Tội nghiệp mấy ông già đi ăn đám cưới. Món xúp cua xé thì quá hay, nhưng mấy hột bắp trộn vô đó thì nhai một hồi cũng còn y nguyên.
Chuyện của tôi
Không phải chuyện của Pao. Mà sau đây là chuyện của tôi. Tôi cũng đang ngộ nạn tại trận vì cái hàm răng giả mới gắn sáng nay. Cái nướu giả cứng ngắt dày cộm như cái cối xay trong họng khó nói quá, đang trầy nướu sưng lợi mà cũng phải đi ăn đám cưới. Tôi còn bị cái miếng thịt gà nhai không nổi - mắc cỡ không dám bỏ ra - còn y chang trong miệng.
Chuyện chẳng vầy, tôi đóng vai Tư Đèo trong phim “Cải ơi!” thì hoàn toàn sún răng, cái miệng móm sọm coi vậy mà hợp vai hợp ý đạo diễn. Còn sang phim “Vườn ảo thuật” tôi đóng vai ông nội... mấy đứa con nít. Khá giả hơn thì phải khác, chí ít là phải có hàm răng tươm tất. Cho nên tôi đi làm hai hàm răng "phổ thông" để kịp đóng phim.
Nhưng mà trồng răng nilon hay là bằng sứ, 1 - 2 triệu/chiếc hay chỉ vài trăm ngàn cũng được nguyên hai hàm. Thì tất cả đều là giải pháp tình thế. Nó không thể bằng hàm răng thiệt của ba má của mình hợp tác sản xuất, tặng cho mình hồi mình còn con nít chút nào. Tuy vậy, nói nào ngay. Răng nilon, khi không còn răng gin, cũng có mặt tốt về hình thức lẫn ngoại giao.
Cụ thể là Tết nầy toàn là khách khứa tới nhà mừng tuổi, hay là mình tới nhà bà con dùng tiệc thời tình hình răng cỏ cũng phải nghiêm túc. Những ngày Tết, ngày lễ lộc, ngày ăn, ngày nói mà không có răng coi cũng xấu hoắc, thiếu tự nhiên, không tự tin, nhìn vô miệng coi không đặng. Có ông lớn nào lên truyền hình nói chuyện mà sún răng đâu.
Sún răng, ăn cũng không xong mà nói cũng không rõ. Đừng nói người ta, con gì không có răng coi cũng dị hụ và vô cùng bất tiện. Và lâu ngày không nhai, chỉ nuốt trọng, ngoài việc ăn không biết ngon còn có cơ hội đau bao tử trầm trọng là cái chắc!
MẠC CAN
Tuổi Trẻ Cười số 326 (ra ngày 15-02-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận