Những phần quà không lớn lắm về mặt vật chất nhưng nó đã đem đến tận tay các em bé khó khăn, cho các em nụ cười rạng rỡ, góp cho cái tết các em nhỏ vui hơn...
Phóng to |
| Trao quà cho các bé mẫu giáo Hoa Pơ Lang (Krông Nô) |
Mặc dù dưới trời nắng gắt nhưng tại sân Trường THCS Trần Phú, xã Nam Bình (Đắc Song) trẻ em nghèo của xã tập trung rất đông, hồ hởi chờ đón đoàn. Mồ hôi nhễ nhại trên những khuôn mặt cháy nắng nhưng các em vẫn hào hứng hát vang những bài đồng ca để chào đón chúng tôi.
Chị Huỳnh Trang, nhà tài trợ chính cho chương trình, một Việt kiều tại Singapore, đều đặn mỗi độ xuân về đều cố gắng đem niềm vui nhỏ cho các em thiếu nhi. Chị chia sẻ với Tuổi Trẻ: “Ai xa quê hương cũng muốn đóng góp chút gì cho đất nước còn khó khăn, thật vui khi được cùng anh em, bạn bè đến tận các buôn làng xa xôi, trao những phần quà nhỏ bé và thấy các em cười”.
Phóng to |
| Dỗ dành một em bé học Trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang (Krông Nô) đang đứng đợi nhận quà.. |
Hai anh em sinh đôi Nguyễn Văn Thanh và Nguyễn Thị Thương học sinh Trường tiểu học Quang Trung (xã Nam Bình) mồ côi bố từ khi còn nhỏ, người mẹ gầy tần tảo nuôi năm đứa con nhưng chỉ có mấy sào cà phê. Người con đầu đi bộ đội, bốn đứa sau đang tuổi học nên bao khó khăn chất chồng. Tâm sự với chúng tôi mẹ của hai em nhỏ giãi bày: “Từ lâu lắm chúng không có quà xuân, mọi năm cà phê giá còn cao, bố chúng còn thì đỡ nhưng nay năng suất, giá cả rớt quá nên đành ngậm ngùi nhìn con buồn trong những ngày xuân. Tết này chúng có thêm gói bánh, có thêm ít tiền lì xì để vui cùng bạn bè, tôi vui hơn cả các con”.
Một hoàn cảnh khó khăn khác, em Trần Thị Út, học sinh Trường tiểu học Tô Hiệu, tâm sự: mấy tháng nay em chưa biết đến bữa ăn có cá, có thịt. Nhà nghèo, cả bố và mẹ đều đi làm rẫy ở Lâm Đồng đến nay chưa về. Người “chị cả” trong gia đình năm anh em mới học lớp 8 cũng đang đi nhận gạo tết trên ủy ban. Khi được hỏi có tiền lì xì rồi cháu sẽ làm gì, em nói “sẽ đưa cho chị mua rau”.
Tại Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Nâm Nung (huyện Krông Nô) cô bé Hoàng Thị Linh mặt rạng rỡ nói sau khi nhận quà: “Hiện tại em chưa có đồ tết, vì vậy sẽ mang tiền lì xì về cho mẹ mua quần áo tết cho em. Năm nay em sẽ có quần áo mới mặc ngày tết, em vui lắm!”
Phóng to |
| Em Trần Thị Út cũng trong tâm trạng mong ngóng được nhận quà và lì xì |
![]() |
| “Anh chụp giúp mình một tấm với các bé nhỏ này với, đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ với mình khi được đứng với các em”, chị Nhi tâm sự |
Không chỉ có học sinh nghèo vui với phần quà mình nhận được, ngay cả những thầy cô ở đây cũng có cảm giác vui cùng học sinh của mình vốn thiếu thốn, lam lũ thường ngày.
Thầy Lang Văn Hoành, hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Nâm Nung, chia sẻ: “Nâm Nung là xã vùng sâu, hầu hết dân ở đây đều sống dựa vào nông nghiệp, học sinh của trường cũng quanh năm quen với nương rẫy, quen với củ sắn củ mì. Vì thế món quà xuân năm nay của Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ mang đến niềm vui cho học sinh và gia đình các em. Thầy cô chúng tôi cũng rất vui vì đây là một việc làm thiết thực và hết sức ý nghĩa, chia sẻ và thấu hiểu được phần nào những khó khăn của các em và đặc biệt giúp các em có cái tết ấm áp hơn”.
Nhìn các em nâng niu trên tay phần quà, phong bao lì xì mình nhận được thật khó diễn tả được hết niềm vui ấy. Niềm vui khi mùa xuân về sớm hơn với trẻ em vùng sâu để quên đi những khó khăn thường ngày.
Hôm nay đoàn tiếp tục mang niềm vui tới cho các trẻ em nghèo ở huyện Krông Năng và huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận