
Con không về thì ông An lên đường đưa Tết đến với con - Ảnh: DNCC
Khi công nghệ là cầu nối giữa các thế hệ
Có một thực tế thú vị đang diễn ra trong nếp sống của các gia đình hiện đại.
Nếu với người trẻ, công nghệ là "cánh cửa" mở ra thế giới, là phương tiện để họ khám phá những chân trời mới và khẳng định cái tôi độc lập.
Thì với thế hệ ông bà, cha mẹ, công nghệ lại mang một sứ mệnh hoàn toàn khác khi trở thành công cụ để rút ngắn khoảng cách với các thành viên trong gia đình.
Phim ngắn ra mắt dịp Tết 2026 của Viettel Telecom đã chạm đúng vào thực tế này.
Không khai thác nỗi buồn của sự chia ly hay sự cô đơn tuổi già thường thấy, câu chuyện tập trung vào ông An (do NSND Tự Long thủ vai) - một người cha hiện đại, lạc quan và đầy năng lượng.
Khi các thành viên trong gia đình từ con trai đến em trai, em gái đều bận rộn với guồng quay cuộc sống và những mối quan hệ riêng, thay vì ngồi nhà thở dài, ông An đã có một quyết định táo bạo - phượt xuyên Việt đưa Tết "tới bến tới bờ" đến từng người.
Trên chiếc xe mô tô, ông mang theo hành trang đặc biệt không phải là quần áo lỉnh kỉnh, mà là chiếc điện thoại thông minh với sóng 5G từ Viettel luôn đồng hành.
Xuyên suốt hành trình là khoảnh khắc ông An gọi video cho cả nhà để cập nhật tình hình cũng như thêm thành viên vào nhóm gia đình "5G Family" qua tính năng "Quản lý hộ gia đình" trên ứng dụng My Viettel.
Hành trình "phượt" từ Bắc vào Nam của ông An không chỉ là sự di chuyển về mặt địa lý, mà còn là đại diện cho nỗ lực vượt qua rào cản thế hệ của người có tuổi để kết nối và đến gần hơn với người thân trong gia đình.
Khi cha mẹ không còn "ngồi yên" chờ đợi
Từ câu chuyện của ông An, người xem như nhận ra một sự thay đổi lớn trong hình ảnh của thế hệ trước.
Vốn từng được xem là đứng ngoài công nghệ, nhưng thực tế cho thấy, chính nhu cầu giữ kết nối đã thúc đẩy ông bà, cha mẹ chủ động học cách sử dụng điện thoại thông minh, gọi video hay dùng mạng xã hội với con cái, người thân.
Họ không chờ con về để được nhìn thấy mặt, họ gọi video để thấy con cười. Họ không chờ con kể chuyện đường xa, họ xem hành trình của con qua mạng xã hội và thậm chí, như ông An, họ tự tạo ra hành trình của riêng mình để đến gần với các thành viên khác trong gia đình.
Đón Tết cùng người thân ở khắp mọi miền - Ảnh: DNCC
Đồng cảm với câu chuyện của ông An, cô N.T.T. (58 tuổi) chia sẻ: "Năm nay con trai bên Nhật không về, phải là hồi xưa chắc mình tủi thân lắm, còn giờ thì khác rồi.
Đi chợ mua hoa thì cũng gọi video cho con, sẵn quay cho con thấy không khí Tết ở quê thế nào. Con không về được thì mình "gửi" chút không khí Tết sang qua màn hình, con vui là mình cũng thấy Tết trọn vẹn rồi".
Trong khi đó, chú T.V.H. (64 tuổi) cười xòa khi nhắc đến cô con gái đang lập gia đình xa nhà: "Hồi đó tui lười đụng vô mấy thứ công nghệ này lắm, cứ sợ tốn kém mà lại khó xài.
Sau tụi nhỏ bày cho đăng ký cái gói cước Viettel dùng chung cho cả nhà, tính ra tiện. Giờ hai vợ chồng cứ buồn là mở máy lên "'tám" với con, với cháu. Tết nó ở nhà chồng nhưng tối nào cũng gọi cho ba mẹ. Thấy mặt nhau cười nói vui vẻ là yên tâm, xa gần gì tầm này nữa".
Tính năng “Quản lý hộ gia đình” trên ứng dụng My Viettel giúp các gia đình giữ kết nối trọn vẹn - Ảnh: DNCC
Có thể thấy, phim ngắn của Viettel Telecom đã phản ánh một hiện thực mới về câu chuyện sum vầy.
Sum vầy không nhất thiết phải là ở bên cạnh nhau, nhất là khi cuộc sống hiện đại với những lo toan bộn bề đôi khi khiến những chuyến xe về nhà trở nên xa xỉ.
Sum vầy, theo một cách hiểu mới, là sự hiện diện trọn vẹn trong tâm trí và khi người trẻ bận rộn ở nơi xa, thì cha mẹ, ông bà chọn cách chủ động bước tới.
Với sóng 5G phủ rộng và khát vọng phát triển hệ sinh thái tiện ích dành cho gia đình, Viettel Telecom không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn đang nỗ lực kiến tạo một cái Tết không khoảng cách, bởi chỉ cần giữ được kết nối là có Tết sum vầy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận