16/02/2015 08:54 GMT+7

Tết, đừng “sát phạt” cờ bạc rồi sinh sự, đánh nhau

LÊ NGỌC HẠNH
LÊ NGỌC HẠNH

​TTO - Năm nào cũng vậy cứ sau mấy ngày tết gặp lại là tôi hay nghe mấy người bạn than van chuyện nhà cửa anh em xích mích, gây gỗ thậm chí là đánh nhau trong mấy ngày tết. 

Tranh minh họa

Anh bạn tôi chia sẻ: “Tết sợ nhất cảnh mấy anh chị em về đông đủ, rủ nhau đánh bài rồi sinh sự như mọi năm”.

Anh kể nhà anh có lệ tết nào anh chị em về đông đủ là “gầy sòng” đánh bài. Ban đầu thì ai cũng vui vẻ, hào hứng. Chừng đến lúc có người ăn, kẻ thua thì bắt đầu nổi máu sát phạt. Vài lời nói khích qua lại là gây gỗ, có khi đến choảng nhau. Từ “chặt heo rồi dẫn đến muốn…chặt chém lẫn nhau. Dù số tiền cược chẳng có bao nhiêu!

Chị bạn thì kể nhà chị có thú vui giải trí trong những ngày tết là đánh lô tô. Năm nào cũng vậy hễ chị em tụ tập về đông đủ là xúm xít lại kêu lô tô. Ban đầu thì đặt vài ngàn rồi đến vài chục ngàn…Chơi từ sáng đến chiều, đến đêm. Khách đến nhà thì mời khách vô ngồi sòng luôn cho có không khí tết.

Ở quê tôi tết đến có nhiều nhà còn “gầy” đến hai ba sòng đánh bạc. Người lớn “quánh” theo kiểu người lớn. Trẻ con “quánh” kiểu trẻ con. Nhiều đứa trẻ chỉ mới lên năm, lên bảy cũng biết “chặt heo” rất rành rọt! Một thú vui giải trí  nữa là “ món” lắc bầu, cua, cá. cọp. Một hình thức cá cược thường thấy hầu hết ở mọi nơi cũng không thua “môn” đánh bài. Có cả gia đình cha mẹ, cô chú, anh em, con cái cùng xúm xít quanh tờ giấy in hình mấy con thú để đặt cược…

Đã đánh bạc thì ắt phải có kẻ thắng người thua. Giải trí trong gia đình đôi khi còn dẫn đến sinh sự, gây mất tình cảm anh em.

Có nhiều người có máu đỏ, đen quanh năm làm lụng vất vả, chắt chiu được ít tiền. Bạn bè rủ rê lại mang đi đánh bạc. Thua hết tiền trong túi còn “ hăng tiết” cầm cố đến xe máy, điện thoại thậm chí là vay mượn để chơi tiếp để mong gỡ gạc. Nhưng càng gỡ thì càng thua. Về mang cả giấy tờ nhà đi cầm cố để lấy tiền chơi tiếp. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình mấy ngày tết mà nhà cửa om sòm, vợ chồng cự cãi, gây gỗ, đánh nhau vì chuyện chồng ( vợ ) đổ nợ chỉ vì thú đỏ đen, sát phạt.

Giải trí vui chơi trong ba ngày tết là điều không thể thiếu. Thiết nghĩ nên ý thức vui chơi giải trí một cách lành mạnh, để giữ hòa khí anh em, giữ tình cảm gia đình.

Đừng vì những thú vui giải trí không lành mạnh mà đánh mất đi những ngày Tết vui vẻ bên người thân, gia đình.

Hãy đừng “sát phạt” nhau để rồi qua mấy ngày xuân lại ngồi chặc lưỡi: “Giá như hay giá mà…”.

Ngày Tết, bên cạnh những nét hay, nét đẹp vẫn còn đó những điều còn phiền lòng, thậm chí gây nên những tác hại lớn cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng.

Diễn đàn Ngày tết giá mà... của Tuổi Trẻ Online mong nhận được những bài viết, ý kiến chia sẻ trao đổi về những câu chuyện này.

Hãy gửi email đến tto@tuoitre.com.vn hoặc qua phần Ý kiến bạn đọc dưới bài viết.

LÊ NGỌC HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên