27/01/2024 12:53 GMT+7

Tết có củi không?

- Tui đâu còn dùng củi, giờ đời sống tốt lên rồi, chỉ dùng bếp gas, bếp điện.

- Nhiều bà con còn dùng đó. Nhưng mà ý tui hỏi củi khác kìa: Tết này có củi nào vào lò không?

- À à, củi đó trước và sau Tết có lẽ có chứ, còn ba ngày Tết thì cho nghỉ ăn Tết.

- Không có thì tui nhớ đó.

- Sao nhớ?

- Thì giống như xưa "Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trông bánh chưng chờ trời sáng, đỏ hây hây những đôi má đào". Giờ không nấu, đi mua nên cũng nhơ nhớ.

- Cứ vậy đi. Tết nhứt nhớ gia đình, bà con, bạn bè hay nhớ bánh mứt, chứ nhớ củi lửa làm chi cho mệt.

- Cũng do thói quen thôi. Cả năm quen rồi, ngày nào cũng đọc tin củi lửa, giờ nếu không có thì cảm thấy nhơ nhớ.

- !!!

Đốt củi ngày đông giáĐốt củi ngày đông giá

'Củi cho vô lò, dù củi khô hay củi tươi, bà con ai cũng thấy ấm cả'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên