Phóng to |
Tuy cha không biết chữ, nhưng đặt tên cho con có lý lắm. Cha tui tên Lê Văn Kim. Ông đặt tên 4 đứa con là Lê Kim Hùng, Lê Kim Dũng, Lê Thị Kim Thanh và Lê Thị Kim Thúy. Nhưng than ôi! Chỉ có tên anh hai Hùng và nhỏ em Thanh được ghi đúng, còn tui và út Thúy phải “ôm hận nghìn thu” vì cái tên “không đụng hàng” nhưng đỏ mắt tìm cũng không thấy trong từ điển.
Các bạn có biết tên Dũng của tui được “lên” khai sinh như thế nào không? Tui chắc, dù là người giàu tưởng tượng bạn cũng không nghĩ được cái tên Lê Kim Dũng của tui được ghi là Lê Kim Vủn đâu (!). Sau này lớn lên tui tìm cách lý giải điều này thì mới nghiệm ra đó là cái tên “3 trong 1” nghĩa là trong 1 cái tên của tui “tiềm ẩn” 3 lỗi chính tả: D-V, Ng- N và dấu hỏi, ngã.
“Vủn” phát âm giọng <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam bộ là Dũng chớ gì!
Còn tên của Út Thúy đã “đi vào lịch sử” là Lê Thị Kiêm Thí (!). Ôi, đúng là “bút sa... con Thúy chết!”. Kiêm Thí nghĩa là gì? Có Trời mới hiểu - mà cũng chưa chắc. May ra có ông hộ tịch hiểu.
Hai cái tên Vủn và Thí đã gắn với cả cuộc đời anh em tui. Tụi tui chấp nhận, không có ý định xin chỉnh sửa. Bởi trong cái rủi có cái may. Phần tui, dù tên trong khai sinh là Vủn. nhưng từ nhỏ tới lớn ai cũng gọi là Dũng (theo giọng Nam bộ mà) kể cả thầy cô bạn bè ở trường. Còn Út Thúy, tên Thí dù có nghĩa là bố thí hay thí mạng cùi cũng chẳng chết ai, chứ nếu chẳng may ông hộ tịch viết tên Thúy với chữ i ngắn thì khi nhắc đến tên nó, chắc ai cũng bịt mũi chạy dài!!!
LÊ KIM DŨNG (Cần Thơ)
Tuổi Trẻ Cười số 394 (ra ngày 15-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận