Một người đàn ông ở thủ đô Tehran (Iran) đang lấy nước - Ảnh: REUTERS
Ngày 25-11, báo Nikkei Asia đưa tin, sau hơn hai tháng, thủ đô Tehran của Iran chỉ nhận được một giờ mưa duy nhất vào tuần trước. Trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng, cắt nước đã trở thành chuyện thường ngày đối với người dân.
Tổng thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, đã đưa ra hạn chót cho việc sơ tán thủ đô vào ngày 21-12 nếu tình hình không được cải thiện.
Từ hôm 6-11, ông Masoud tuyên bố: "Nếu trời không mưa, chúng ta sẽ buộc phải phân phối nước theo nhân khẩu ở Tehran từ tháng Azar (kết thúc ngày 21-12), và nếu vẫn không mưa, chúng ta sẽ phải sơ tán Tehran".
Dù một người phát ngôn Chính phủ Iran sau đó đã giảm nhẹ tuyên bố này, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng phát ngôn của Tổng thống là "lời cảnh báo Tehran không thể chịu nổi gánh nặng dân số". Thủ đô Tehran có khoảng 9,7 triệu dân, một nửa trong số đó đã sơ tán trong các cuộc tấn công của Israel hồi tháng 6.
Kể từ khi mùa mưa hằng năm của Iran bắt đầu vào cuối tháng 9, thủ đô Tehran và các thành phố khác chỉ nhận được lượng mưa rải rác.
Năm con đập chính của thủ đô - Lar, Taleghan, Latian, Mamlu và Amirkabir - có tổng dung tích nước chưa tới 200 triệu mét khối, tương đương khoảng 1/3 công suất bình thường của chúng.
Chính phủ Iran thừa nhận lượng nước này chỉ đủ để duy trì tính ổn định cấu trúc của đập, chứ không đủ để cung cấp nước uống hay sử dụng trong nông nghiệp. Cơ quan chức năng cũng đang giảm áp lực nước từ 0h đến 6h sáng để bảo toàn lượng nước, khiến những người không có máy bơm hoặc bồn chứa phải chịu cảnh mất nước suốt đêm.
Các chuyên gia đã cảnh báo về tình trạng thiếu nước nghiêm trọng từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, vấn đề này chưa bao giờ là ưu tiên của Chính phủ Iran do các lệnh trừng phạt của phương Tây, cùng với bất ổn nội bộ và các cuộc biểu tình.
Hiện tại, kế hoạch của Chính phủ Iran là "tập trung vào việc sửa đổi mô hình trồng trọt", theo Phó tổng thống Mohammad Jafar Ghaempanah. Ông lý giải 80% nguồn cung cấp nước của Iran được sử dụng trong nông nghiệp và chỉ 7% - 8% cho tiêu dùng, dù các chuyên gia phản đối những số liệu này.
Trong khi đó, ở nhiều thành phố, người dân đang tổ chức các "lễ cầu mưa" với hy vọng vấn đề bị chính phủ lãng quên trong nhiều năm sẽ được Thượng đế giải quyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận