15/11/2004 16:07 GMT+7

Tay nhạc Rap Ol' Dirty Bastard đột tử

NHƯ BÌNH (Theo Reuters)
NHƯ BÌNH (Theo Reuters)

TTO - Tay nhạc Rap từng có cuộc sống rất tệ nạn và hành vi khác thường làm đen tối sự nghiệp, và là một trong những người tiên phong của tuyển nhạc Rap Wu-Tang Clan, đã ngã gục và ra đi hôm thứ bảy vừa qua tại New York.

AKGSlJ5F.jpgPhóng to
Tay nhạc Rap Ol' Dirty Bastard trong một lần trình diễn

Russell Jones (tên thật của người nghệ sĩ bạc mệnh này) đã được tìm thấy trong phòng thu và kêu là đang đau ngực, các nhân viên y tế đã được gọi đến nhưng mà không thể cứu được anh. Nguyên nhân của cái chết vẫn chưa rõ.

Jomes năm nay 35 tuổi đã từng có tiểu sử nghiện hút. Nhưng theo nguồn tin của người phát ngôn, vào lúc anh ta chết không có một dấu hiệu nào của thuốc, xác hiện đang được cơ quan có thẩm quyền xét nghiệm thuốc phiện liệu có trong người anh hay không.

Theo tạp chí Blender, Jones là bố của 13 đứa trẻ và còn có tên nghệ danh khác như Dirt McGirt, Big Baby Jesus, biệt danh sau lấy cảm hứng từ niềm tin của anh vào Chúa Jesu

Anh được thả tự do khỏi nhà tù bang New York đầu năm 2003 sau khi thụ án 3 năm vì tội nghiện hút, án treo vì tội quấy rối tình dục, và được điều trị tại một bệnh viện tâm thần. Cuộc sống sau khi được tạm tha đã dựng thành phim tài liệu và phát trên kênh âm nhạc truyền hình cáp VH1.

NHƯ BÌNH (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên