
Elizabeth Taylor nằm trong album The Life of a Showgirl phát hành tháng 10-2025. Trước đó, Taylor Swift cho biết cô đã xin phép gia đình và quỹ di sản của Elizabeth Taylor trước khi ra mắt ca khúc - Ảnh: TAS
Theo Variety, sáng 31-3 (giờ Mỹ), Taylor Swift ra mắt video âm nhạc cho ca khúc Elizabeth Taylor, tiếp tục khai thác hình tượng minh tinh Hollywood thế kỷ 20.
Thay vì xuất hiện như thường lệ, nữ ca sĩ chọn dựng một "supercut" từ các bộ phim kinh điển và hình ảnh đời thường của Elizabeth Taylor, tạo nên một MV mang màu sắc tư liệu hiếm thấy trong sự nghiệp của cô.
MV không xuất hiện Taylor Swift và phát hành độc quyền trên nền tảng trả phí
Khác với những sản phẩm mang tính dàn dựng cao như Opalite, MV mới của Taylor Swift gây chú ý khi không có sự xuất hiện của chính cô. Toàn bộ video là tập hợp các phân cảnh nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của Elizabeth Taylor, xen kẽ hình ảnh bà trước công chúng.
Các trích đoạn được chọn từ loạt phim nổi tiếng như Cleopatra, Father of the Bride, Cat on a Hot Tin Roof, A Place in the Sun, Giant, Who's Afraid of Virginia Woolf? hay Boom!.
Cách làm này khiến MV mang dáng dấp một video tưởng niệm, đồng thời nhấn mạnh sức ảnh hưởng lâu dài của Elizabeth Taylor trong văn hóa đại chúng.
Trên YouTube hiện chỉ có phiên bản "visualizer" đơn giản với ảnh bìa đĩa đơn, cùng một bản phối piano mang tên So Glamorous Cabaret - Video: YouTube Taylor Swift
Một đoạn cut từ Elizabeth Taylor - Video: @PopBase
Hiện MV Elizabeth Taylor chỉ được phát hành trên Apple Music và Spotify Premium. Đây là chiến lược tương tự Taylor Swift từng áp dụng với Opalite.
Động thái này được cho là liên quan đến thay đổi trong cách tính điểm của Billboard, khi lượt xem từ nền tảng trả phí được tính vào thành tích streaming. Tuy vậy, giới quan sát nhận định MV có thể sẽ sớm được đăng tải miễn phí trên YouTube, như trường hợp trước đó.
Phần lời bài hát chứa nhiều chi tiết gợi nhắc cuộc đời minh tinh: câu "I'll cry my eyes violet" ám chỉ đôi mắt tím biểu tượng, trong khi "White Diamonds" liên quan đến thương hiệu nước hoa nổi tiếng của bà. Ngoài ra, các địa danh như Portofino (Ý) hay khách sạn Plaza Athénée (Paris) cũng được nhắc đến.

Taylor Swift cho biết ca khúc là cách cô nhìn nhận trải nghiệm danh tiếng của bản thân thông qua "lăng kính" Elizabeth Taylor. Cô xem minh tinh này là hình mẫu vừa quyến rũ, được yêu mến, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi - điều mà cô cảm thấy có sự tương đồng - Ảnh: Silver Screen Collection/Getty Images

Đây là lần thứ hai Taylor Swift nhắc đến Elizabeth Taylor trong âm nhạc. Trước đó, cô từng đưa hình ảnh minh tinh vào ca khúc …Ready for It? (2017), cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của biểu tượng Hollywood này đối với Taylor Swift - Ảnh: E!News
Ý tưởng cho ca khúc được khơi nguồn khi Taylor Swift nghe con trai Elizabeth Taylor, Christopher Wilding, so sánh cô với mẹ mình trong một cuộc phỏng vấn. Điều này khiến cô xúc động và nhanh chóng phát triển giai điệu ngay trong một khoảnh khắc ngẫu hứng.
Gia đình Elizabeth Taylor cũng bày tỏ sự ủng hộ. Quinn Tivey, cháu trai của minh tinh, nhận xét bài hát là một lời tri ân "chân thành, đa chiều và giàu cảm xúc", đồng thời tái hiện sống động di sản của bà Elizabeth Taylor.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận