21/01/2013 13:45 GMT+7

Tay không bắt cá mập cứu trẻ em

QUỲNH THY
QUỲNH THY

TTO - Ông Paul Marshallsea (62 tuổi, ở Xứ Wales) dũng cảm dùng tay không bắt cá mập cứu nguy cho nhóm trẻ đang chơi ở vùng biển Queensland, Úc.

cVwkP5uC.jpgPhóng to

Ông Marshallsea tay không bắt cá mập - Ảnh: Telegraph

Jq1EavNX.jpgPhóng to

Chú cá mập dài khoảng 2m đã được trở về đại dương - Ảnh: Daily Mail

t4hcZeyz.jpgPhóng to

Ông Marshallsea cùng vợ (phải) và con gái đang đi nghỉ tại Úc - Ảnh: Daily Mail

Ngày 20-1, trong lúc đang cùng gia đình nghỉ ngơi và nướng thịt trên bãi biển Bulcock (bang Queensland, Úc), ông Marshallsea nghe tiếng kêu thất thanh: “Có cá mập”.

Ngay lập tức ông chạy về phía tiếng kêu và phát hiện một con cá mập chừng 2m. Ông Marshallsea kể lại: “Khi nghe tiếng kêu, tôi chỉ làm theo bản năng và chạy thật nhanh về phía đó. Lúc này tôi thấy một con cá mập đang tiến gần đến mấy đứa trẻ".

Ông Marshallsea lao vào, tóm chặt đuôi và vây con cá, kéo nó về phía ngược lại. Ông chia sẻ: “Khi bị tóm, con cá mập phản ứng rất nhanh. Nó quay lại định cắn vào chân tôi, nhưng may mắn tôi không bị thương. Tôi biết việc làm của mình rất nguy hiểm, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Phải công nhận con cá mập đó mới đẹp làm sao, dù gì thì loài vật cũng đâu có xấu khi chúng chỉ đấu tranh để sinh tồn”.

Sau đó, máy bay trực thăng và nhân viên cứu hộ đã được điều động giúp chú cá mập trở về đại dương.

Theo Telegraph và Daily Mail

QUỲNH THY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên