* Tuyển Anh bị chê
TT - Tuyển Ý và Tây Ban Nha đã tiếp bước tuyển Đức giành vé chính thức dự vòng chung kết (VCK) Euro 2012 tại Ba Lan - Ukraine mùa hè 2012 sau loạt trận vòng loại rạng sáng 7-9 (giờ VN).
Được chơi trên sân nhà Artemio Franchi tại Florence nhưng tuyển Ý phải rất nhọc nhằn mới đánh bại Slovenia với tỉ số tối thiểu 1-0. Đây là trận đấu mà HLV tuyển Ý Cesare Prandelli tung ra đội hình rất mạnh với Thiago Motta, Montolivo, Cassano, Rossi...
Nhưng mãi đến phút 85 đội chủ nhà mới mở được tỉ số do công của Pazzini. Bàn thắng này đến khá may với tuyển Ý khi Pazzini chớp thời cơ từ một tình huống hỗn loạn sau pha câu bóng bổng vào vòng cấm Slovenia của đồng đội. Tuy nhiên, 3 điểm từ chiến thắng trước Slovenia đã giúp Ý có được 22 điểm sau tám lượt trận, chắc chắn đoạt vị trí nhất bảng C để giành vé trực tiếp vào VCK nhờ hơn đội thứ hai Serbia đến 8 điểm, trong khi vòng loại Euro 2012 chỉ còn hai vòng đấu.
Ngược lại, Tây Ban Nha dễ dàng “đè bẹp” đội bóng tí hon Liechtenstein đến 6-0 trên sân nhà. Các học trò của HLV Vicente Del Bosque thi đấu nhẹ nhàng như một cữ dượt đã sớm có ba bàn thắng trong hiệp đầu tiên nhờ cú đúp của Alvaro Negredo (phút 34 và 37) và bàn thắng của Xavi (phút 44). Sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục có thêm ba bàn thắng nhờ các pha lập công của Ramos (phút 52) và David Villa (phút 60, 79).
Ở bảng E, Hà Lan cũng đặt một chân vào VCK sau chiến thắng 2-0 trên sân Phần Lan. Hai bàn thắng của Hà Lan được ghi do công tiền vệ Kevin Strootman (phút 29) và tiền đạo dự bị Luuk De Jong (phút 90+3). Hà Lan đã có 24 điểm sau tám trận toàn thắng, hơn hai đội tiếp theo là Thụy Điển và Hungary (đã đá chín trận) đến 6 điểm dù vòng loại chỉ còn hai vòng đấu.
Dù giành được 3 điểm trên sân Wembley trước tuyển Xứ Wales nhưng tuyển Anh vẫn bị giới truyền thông và CĐV nhà chỉ trích dữ dội. Cựu HLV tuyển Anh Graham Taylor nói với Hãng tin BBC (Anh): “Điều duy nhất hài lòng là một chiến thắng để có được 3 điểm. Còn màn trình diễn thì quá đáng thất vọng. Chúng ta vẫn chưa thấy ông Fabio Capello rút được bài học kinh nghiệm nào từ thất bại ở VCK World Cup 2010”.
Đây là trận đấu mà tuyển Anh thể hiện lối chơi rời rạc, thiếu sắc sảo và hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng bùng nổ của hai cầu thủ chạy cánh là Ashley Young và Stewart Downing. Bàn thắng duy nhất trong trận cũng đến từ tình huống Downing đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngược lên cho Young dứt điểm cận thành phút 35.
HLV Capello của tuyển Anh thừa nhận với Hãng tin AFP: “Chơi trên sân Wembley nhưng các tuyển thủ Anh lại tỏ ra thiếu tự tin. Nhiều cầu thủ ham rê dắt bóng rồi húc đầu vào hàng thủ đối phương. Về chiến thuật, tôi luôn yêu cầu phải có ít nhất ba người trong vòng cấm đối phương nhưng thực tế chỉ có một cầu thủ làm điều đó. Tôi nghĩ tuyển Anh đã gặp may”.
Chiến thắng này giúp tuyển Anh có được 17 điểm sau bảy trận, hơn đội thứ hai Montenegro (mới đá sáu trận) đến 6 điểm. Như vậy, tuyển Anh chỉ cần giành một điểm trong chuyến làm khách đến Montenegro ở lượt cuối sẽ có vé chính thức dự VCK.
Jordan hạ Trung Quốc Đội tuyển Trung Quốc (hạng 69 thế giới) gây thất vọng khi bất ngờ thua 1-2 ở sân đội bóng thua mình 23 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là Jordan ở lượt 2 bảng A vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á. Đây là thất bại đầu tiên của Trung Quốc sau hai trận dưới thời HLV danh tiếng Jose Antonio Camacho. Với chiến thắng này, Jordan tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm, tiếp theo là Trung Quốc và Iraq có cùng 3 điểm. Singapore đứng chót bảng sau hai trận toàn thua. Một số kết quả đáng chú ý khác: Kuwait - Hàn Quốc (bảng B): 1-1, Saudi Arabia - Úc (bảng D): 1-3, Qatar - Iran (bảng E): 1-1. |
TẤN PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận