Phóng to |
Tập ảnh về bà Rice của ông Gaddafi - Ảnh: AP |
Được biết năm 2007, trong một cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình Al-Jazeera, ông Gaddafi đã nói về bà như sau: “Tôi ủng hộ người phụ nữ châu Phi yêu dấu của tôi... Leezza, Leezza, Leezza... Tôi yêu bà ấy rất nhiều”.
Một năm sau đó, bà Rice đã được ông Gaddafi đón tiếp tại tư dinh khi bà đến thăm Libya. Ông còn tặng bà một chiếc nhẫn kim cương, một chiếc đàn luýt, một mề đay chạm khắc hình ông và cuốn sách ông viết mang tên The green book. Giá trị của tất cả món quà lên đến 212.000 USD.
Mới đây bà Rice tuyên bố việc làm của ông Gaddafi “thật kỳ dị và sởn tóc gáy”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận