- Chuyện “sống chung với triều cường” có gì lạ đâu? Có chăng là năm nay đạt kỷ lục ngập sâu mới: 1,64m. Vậy chứ ông “chát” với anh bạn những gì?
- Tui hỏi mấy ngày này ảnh làm gì, có bắt được con cá lóc nào nấu canh chua không? Ảnh treo cái mặt cười rồi đáp: Cá bắt thì không, nhưng tui nghĩ đến chuyện nuôi cá!
- Ngập úng gây biết bao phiền toái, bực bội mà mấy cha toàn nói chuyện tào lao cà rỡn. Sao lại đòi nuôi cá?
- Anh bạn tui bảo: Phải có cái nhìn lạc quan, tìm ra cơ hội làm ăn ngay trong lúc khó khăn nhất. Năm nay triều cường lại kỷ lục. Và theo đà thời tiết biến động này thì chuyện ngập sâu các năm tới coi bộ sẽ ngày càng phát triển, năm sau hơn năm trước. Thế thì tính chuyện nuôi cá, mở quán nhậu ngồi ngắm nước lụt giữa đô thành là dự án có thể hốt bạc. Không gì là không thể, biết đâu được vài năm nữa chuyện tào lao bữa nay lại thành chuyện thật? Còn thì trước mắt cũng là nói vui cho đỡ bực bội vậy mà...
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Người dân “khóc ròng” vì thủy triều vượt đỉnh Học chung với nước ngập, bùn lầyTriều cường tại TP.HCM vượt đỉnh triều lịch sử
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận