03/10/2011 07:45 GMT+7

Tấm thảm bay... thành hiện thực

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)

TT - Tấm thảm bay của Aladdin trong Nghìn lẻ một đêm sẽ không còn là chuyện của tiểu thuyết nữa khi một nhóm nghiên cứu Ấn Độ tại Đại học Princeton (Mỹ) đã cho “cất cánh” một tấm thảm bay thu nhỏ bằng nhựa mỏng ngay trong phòng thí nghiệm của mình.

WIj4YsG2.jpgPhóng to
Tác phẩm hội họa Tấm thảm bay của Viktor Vasnetsov vào năm 1880 - Ảnh: Wikipedia

Tấm nhựa trong suốt này dài 10cm, hoạt động nhờ các sóng năng lượng, mỗi giây đi được 1cm. Nhóm nghiên cứu cho biết tấm thảm cải tiến có thể đạt đến tốc độ 1m/giây.

Trưởng nhóm nghiên cứu Noah Jafferis cho biết để có thể chở được một người, tấm thảm bay này buộc phải rộng đến 50m. Noah nói một cách hóm hỉnh với kích thước lớn như vậy, thảm bay lại không phải là một phương tiện tốt nhất để di chuyển trên đường nữa!

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên