31/10/2019 01:03 GMT+7

Tâm sự của hoa nhài

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Các loài hoa ở một tiệm hoa trò chuyện với nhau về số phận của mình.

Tâm sự của hoa nhài - Ảnh 1.

Hoa quà bày bán trên đường phố dịp 20-10 - Ảnh: THANH TÙNG

Hoa hồng: Tôi mong được các chàng trai chân thành mang tặng cho các bạn gái với hẹn ước tình yêu lâu bền.

Hoa cúc: Mình muốn được ông chồng thủy chung nào đó mua mang tặng cho người vợ công - dung - ngôn - hạnh của họ.

Hoa hướng dương: Tớ hi vọng sẽ được quý ông galăng, đẹp trai, hào hoa phong nhã chọn để tặng cho các quý nàng kiêu sa.

Hoa đồng tiền: Tôi chỉ mong có người mua, chứ sợ ế thì bà bán hoa đêm nay mang về vứt đi, tôi cũng buồn mà bà ấy cũng buồn.

Riêng hoa nhài không nói gì. Các hoa khác hỏi tại sao im lặng thì hoa nhài nói: Tôi sợ bị mấy tay vũ phu mang về tặng vợ. Cả năm chúng đánh vợ tè le, tự dưng có một ngày lấy tôi về tặng cho ra vẻ đàn ông lịch thiệp rồi mai uýnh tiếp. Rơi vào mấy tay đó thì số phận tôi "cắm bãi c. trâu"!

Nghe vậy, các loài hoa khác cũng bắt đầu sợ hãi…

Sao phụ nữ phải bớt thông minh để lấy chồng? Sao phụ nữ phải bớt thông minh để lấy chồng?

TTO - Một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, thông minh hẳn cũng muốn có một phụ nữ 'có đầu óc' song hành với họ. Còn một người đàn ông cảm thấy tự ti với người phụ nữ giỏi giang hơn thì đó là vấn đề của cá nhân anh ta.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên