
Bà Miện khóc nghẹn khi hài cốt của chồng được về quê nhà để an táng tại nghĩa trang dòng họ - Ảnh: H.A.
Chiều 7-9, UBND xã Yên Hòa (Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức lễ tưởng niệm và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm, sau gần 50 năm ông hy sinh tại chiến trường miền Nam. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng trăm người dân địa phương tham dự.
Liệt sĩ Phan Hồng Viêm sinh năm 1949 tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên cũ, nay là xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.
Năm 19 tuổi, người thanh niên Phan Hồng Viêm xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam.
Tháng 6-1978, trong quá trình chiến đấu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại khu vực Ba Chúc (huyện Bảy Núi, tỉnh An Giang), ông đã anh dũng hy sinh.
Hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (tỉnh An Giang) từ đó đến nay.

Bà Chu Thị Miện - Ảnh: LÊ MINH
Gần nửa thế kỷ trôi qua, bà Chu Thị Miện (72 tuổi) vẫn luôn mong muốn đưa hài cốt chồng về an táng tại quê hương. Song vì nhiều nguyên nhân, nên đến hôm nay tâm nguyện của bà mới thực hiện được.
Ngồi ở một góc nhà nhìn từng đoàn người vào viếng chồng mình, bà Miện không khỏi xúc động, thi thoảng bà đưa tay gạt vội những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đã hằn nhiều vết nhăn.
Nhìn người phụ nữ mái đầu bạc quá nửa, đôi mắt đỏ hoe luôn hướng về bàn thờ chồng khiến nhiều người bồi hồi và khâm phục bởi sự thủy chung son sắt của người vợ gần nửa thế kỷ thờ chồng, một mình nuôi con.

Người dân và lực lượng chức năng viếng liệt sĩ Phan Hồng Viêm - Ảnh: LÊ MINH
Bà Miện nên duyên với ông Phan Hồng Viêm năm 19 tuổi. Sau đám cưới nhỏ, ấm cúng thì ông Viêm tiếp tục đi chiến đấu, thi thoảng ông Viêm mới được nghỉ phép về nhà đoàn tụ với vợ.
Năm 1978, bà Miện sinh con, cũng trong năm này bà nhận tin dữ người chồng đã anh dũng ngã xuống trên chiến trường.
“Thương ông ấy hy sinh còn quá trẻ, thương đứa con còn quá nhỏ chưa biết cất tiếng gọi cha, lòng tôi đau như cắt. Nhiều đêm liền tôi không thể chợp mắt được, nhưng rồi cũng phải kìm nén nỗi đau gượng dậy chăm lo cho gia đình” - bà Miện nghẹn ngào nói.

Hài cốt liệt sĩ Phan Hồng Viêm được di chuyển đến an táng tại nghĩa trang dòng họ - Ảnh: LÊ MINH
Ông Phan Hồng Viêm hy sinh được ít năm, có một số người tìm đến song bà Miện nhất quyết từ chối đi thêm bước nữa để thờ chồng, chăm con. Hằng ngày ngoài công việc đồng áng, bà còn buôn bán vặt để có thêm nguồn kinh tế trang trải trong gia đình.
Hơn chục năm nay, bà tuổi cao, sức khỏe yếu, người con trai duy nhất cũng đã trưởng thành nên bà nghỉ mọi công việc, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm lo hương khói cho chồng.
“Mấy năm nay đôi chân yếu hẳn, không thể đi vào An Giang nữa nên tôi càng mong muốn đưa hài cốt chồng về quê hương. Nắm bắt nguyện vọng của gia đình nên chính quyền xã tận tình hướng dẫn các thủ tục cần thiết, để hôm nay ông ấy được đưa về an táng tại nghĩa trang dòng họ” - bà Miện chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận