Tấm lòng người góp đá

NHÓM PV TUỔI TRẺ
NHÓM PV TUỔI TRẺ

TT - Những người đã giúp “Góp đá xây Trường Sa” có được sự lan tỏa mạnh mẽ không ai khác ngoài những bạn đọc Tuổi Trẻ.

Người đầu tiên góp đá là anh Đặng Công Hùng, một người khuyết tật chỉ còn một chân, ở P.Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đến góp 1 triệu đồng, anh Hùng chỉ nói: “Đôi chân tôi không đi xa được nhưng có chút tấm lòng, nhờ Tuổi Trẻ gửi đến Trường Sa...”.

Chỉ sau “viên đá” đầu tiên ấy ít ngày, cũng tại Đà Nẵng diễn ra buổi lễ góp đá xúc động của hơn 400 cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng (Seatech).

Buổi lễ được mở đầu bằng chính bài báo viết về “viên đá” đầu tiên của anh Hùng trên Tuổi Trẻ, thay cho lời phát động. Chỉ trong chốc lát, buổi góp đá đã nhận được 35 triệu đồng do các nhân viên đóng góp.

Những nhân viên của Seatech bảo rằng: “Cùng là người Đà Nẵng, anh Hùng bị tàn tật mà còn gửi được tấm lòng tới Trường Sa thì mình cũng phải làm được...”.

Rồi mới đây, vào một chiều giữa tháng 8, hai bạn trẻ Đà Nẵng cầm trên tay chiếc phong bì 10 triệu đồng: “Tụi em chưa có điều kiện làm những việc lớn lao, nhưng cũng như chú Hùng xin góp chút nhỏ bé này cho các chiến sĩ đang canh giữ từng tấc đất thiêng liêng ngoài biển cả”. Hỏi tên, một trong hai bạn chỉ nhỏ nhẹ: “Các anh chị ghi giùm: Một đứa con của Tổ quốc”, rồi lặng lẽ ra về.

Còn ngay sau khi cụ bà Nguyễn Thị Lan (85 tuổi) ở Q.3, TP.HCM góp 100 triệu đồng thì một buổi trưa nắng gắt, bà cụ Phạm Thị Oanh (76 tuổi) ở P.3, Q.Bình Thạnh, mắt đã mờ đục nhưng cũng ráng bắt xe ôm tới gửi 1 triệu đồng từ tiền lương hưu.

Mấy bữa sau lại một cụ bà hưu trí khác đội mưa tới góp 600.000 đồng cũng từ lương hưu, hỏi tên nhất định không nói. Các cụ chỉ bảo rằng: “Bà cụ Lan già vậy còn góp cả trăm triệu, tụi tui cũng ráng theo. Người Việt Nam mình ai mà không thế”.

Cảm động nhất là một buổi sáng, bốn em nhỏ đã rụt rè bước vào phòng tiếp bạn đọc báo Tuổi Trẻ rồi giới thiệu: “Tụi con ở thư viện Cô Ba tới gửi thư cho các chú bộ đội” rồi lấy từ trong cặp ra một xấp tiền lẻ 191.000 đồng được xếp gọn ghẽ góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

Cất công đi tìm, Tuổi Trẻ mới biết cô Ba ấy là chị Huỳnh Thanh Thảo, chủ nhân của thư viện mini Cô Ba ở Củ Chi. Chị Thảo đã tham gia góp đá bằng cách tự mình tổ chức chương trình “Góp tấm lòng đến miền hải đảo” để nói với các bạn đọc nhỏ về tình cảm đối với biển đảo quê hương và để các em góp đá từ chút tiền quà sáng, một lá thư gửi gắm cho các chú bộ đội Trường Sa.

Gặp Tuổi Trẻ, chị Thảo cứ băn khoăn: “Có 191.000 đồng chắc ít lắm phải không?”. Thay cho câu trả lời, Tuổi Trẻ chỉ biết gửi lời cảm ơn thật nhiều đến chị Thảo và các em nhỏ ở thư viện. Sau ngày đến Tuổi Trẻ góp đá và gửi thư cho các chú bộ đội, mỗi ngày các em đều hỏi chị Thảo: “Cô Ba, có thư của các chú bộ đội Trường Sa gửi về cho con chưa?”.

Và các em lại tự trả lời: “Chắc xa lắm, các chú chưa nhận được. Chắc bảo vệ Trường Sa vất vả lắm nên các chú chưa viết thư được...”.

Mỗi ngày có rất nhiều bạn đọc đến góp đá, và phía sau những khoản tiền bao giờ cũng có những câu chuyện đã góp phần làm lan tỏa thêm chương trình “Góp đá xây Trường Sa” như của anh Hùng, cụ Lan hay của các em nhỏ ở thư viện Cô Ba.

Và có lẽ đó mới chính là những viên đá quý nhất để giúp Trường Sa mãi vững chãi.

NHÓM PV TUỔI TRẺ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất