
Hàng ngàn sản phẩm điện gia dụng như tivi, tủ lạnh, quạt máy... được tập kết tại xưởng dã chiến để chờ được sửa chữa - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 5-12, khoảng sân Đảng ủy xã Tây Hòa, ở vùng lũ Phú Yên, biến thành "xưởng điện lạnh dã chiến". Tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước… được người dân chở đến từ mờ sáng, xếp hàng chờ "thăm khám".
Đôi tay nghề giúp bà con đứng dậy
Anh Hoàng Thượng Giáp - Chủ tịch Hội Điện lạnh TP.HCM - cho biết khi lũ lớn, anh liên tục nhận hình ảnh nhà ngập tận nóc, đồ đạc trôi nổi. Thấy bà con mất phương tiện, anh hiểu nhu cầu cấp bách sau lũ là sửa được xe máy, tủ lạnh, máy lọc nước…
Anh Giáp lập tức kêu gọi trên Facebook, Zalo: "Lúc này đôi tay làm nghề của chúng ta có thể giúp bà con đứng dậy".
Chỉ sau một đêm, hàng chục kỹ thuật viên hưởng ứng. "Có người không khá giả, có em còn là sinh viên, nhưng tất cả đều gác việc. Mạnh thường quân tiếp thêm linh kiện, mô tơ…", anh kể.
Sáng 26-11, 25 thợ điện đầu tiên xuất phát từ TP.HCM, chạy xuyên đêm về Hòa Thịnh. Họ dựng điểm sửa tạm, treo băng rôn "Sửa chữa miễn phí điện tử - điện lạnh - điện gia dụng", tận dụng nhà thi đấu, sân khô làm xưởng.

Hàng chục thợ điện lạnh tỉ mỉ sửa máy giặt, tủ lạnh… cho người dân từ sáng sớm đến tận khuya - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Từ mờ sáng, người dân đẩy tới từng chiếc máy giặt, tủ lạnh, ấm đun… ngâm bùn nhiều ngày. "Nhà chẳng còn gì xài được, nhờ chú cứu giúp", nhiều người nói.
Trước "núi" thiết bị, nhóm thợ chia nhau tháo máy, rửa bùn, kiểm tra bo mạch. Họ làm suốt từ sáng đến tối, ăn vội chén cơm người dân mang ra rồi lại cúi xuống sửa. Có hôm cả nhóm cắm đèn sửa đến 3h sáng. "Chỉ có mấy ngày, ai cũng muốn giúp được nhiều nhất", anh Giáp nói.
Ngày 3-12, khi nhóm ở Hòa Thịnh hoàn tất, thêm 25 thợ khác tiến về Tây Hòa. Âm thanh tháo lắp, thử máy lại vang lên giữa sự mừng rỡ của bà con.
Đến nay, nhóm đã sửa hơn 6.000 thiết bị, khoảng 95% hoạt động trở lại. "Nghe bà con reo 'mừng quá chú ơi' là nhẹ cả người", anh Bùi Hoàng - phó đoàn - chia sẻ.
Kêu gọi "Đi Phú Yên sửa xe miễn phí..."
Không chỉ thợ điện lạnh, nhiều thợ sửa xe máy cũng vào cuộc. Hàng chục ngàn xe bị ngâm bùn khiến bà con không thể đi lại, lực lượng y tế cũng khó tiếp cận vùng sâu.
Anh Nguyễn Thành Lân, giáo viên dạy sửa xe ở TP.HCM, lập nhóm hỗ trợ, đăng lời kêu gọi: "Đi Phú Yên sửa xe miễn phí". Học viên từ TP.HCM, Kon Tum, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… lập tức nhận lời.

Những chiếc xe máy im lìm nhiều ngày hoạt động trở lại qua bàn tay của thợ sửa xe miễn phí từ TP.HCM đến vùng lũ Phú Yên - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Họ chất nhớt, bugi, lọc gió, lốp… lên xe bán tải thành "kho phụ tùng lưu động", chạy xuyên đêm ra vùng lũ. Tại Hòa Thịnh, sân nhà văn hóa và ủy ban thành bãi sửa xe dã chiến. Trong bùn và nước, những người thợ trẻ mở nắp máy, xả nhớt, vệ sinh bugi. Mỗi chiếc xe là một "bệnh nhân".
Mỗi lần tiếng máy nổ phành phạch vang lên, cả nhóm lại vỗ tay. "Nghe xe nổ lại, mừng như trúng số. Có xe thì cứu trợ, thuốc men vào được", anh Lân nói.
Trong nhóm có anh Trần Minh Phùng, quê Phú Quốc, vừa thay nhớt cho chiếc xe ngâm ba ngày. "Thầy kêu là tụi mình lên đường liền. Bà con mất mát nhiều quá rồi, tụi mình chỉ mong góp chút sức", anh nói.
Chị Huỳnh Thị Nhiệm - Bí thư Đoàn xã Hòa Thịnh - cho biết các nhóm thợ đã giúp sửa rất nhiều tủ lạnh, máy lọc nước, xe máy. "Họ không chỉ cứu thiết bị mà còn mang lại động lực lớn cho người dân đang khó khăn. Bà con biết ơn lắm", chị nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm nhóm sửa chữa tủ lạnh, tivi miễn phí cho bà con vùng rốn lũ thuộc thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk ngày 29-11 - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Nhóm thợ điện lạnh vui mừng được Thủ tướng động viên
Ngày 29-11, trong chuyến thăm vùng rốn lũ tại thôn Phú Hữu (Hòa Thịnh), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp nhóm thợ điện lạnh của đoàn anh Giáp đang hỗ trợ bà con. Thủ tướng ghi nhận tinh thần của nhóm và mong họ giúp được nhiều hộ dân hơn.
Nhóm thợ bày tỏ sự vui mừng, cho biết sẽ làm hết sức để sửa được nhiều thiết bị nhất. Anh Trần Hải Đăng, đại diện nhóm, cảm ơn sự động viên của Thủ tướng và khẳng định sẽ nỗ lực giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận