Tạm gác đồ án tốt nghiệp, học viên quân đội lên Mường Than dựng nhà cho bà con vùng lũ

Trong màu áo xanh quân đội, những giảng viên và học viên Học viện Hậu cần đang miệt mài dựng từng ngôi nhà mới cho bà con vùng lũ Mường Than (Lai Châu).

Gác đồ án tốt nghiệp, lên Mường Than dựng nhà giúp dân - Ảnh 1.

Giảng viên và học viên Học viện Hậu cần láng nền nhà cho các hộ dân tại khu tái định cư xã Mường Than, tỉnh Lai Châu - Ảnh: ĐỨC DUẨN

Những ngày cuối tháng 7, tiếng máy trộn bê tông, tiếng búa, tiếng cưa vang lên từ sáng sớm đến tận đêm khuya giữa vùng tái định cư xã Mường Than (tỉnh Lai Châu).

Trong màu áo xanh quân đội, những giảng viên và học viên Học viện Hậu cần đang miệt mài dựng từng ngôi nhà mới cho bà con vùng lũ.

Mệnh lệnh trong kỳ nghỉ hè

5h sáng 24-7, đoàn công tác gồm 56 cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Hậu cần xuất phát từ Hà Nội lên xã Mường Than thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho Nhân dân, theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu.

Sau hơn 7 giờ vượt hàng trăm cây số đường đèo, đoàn đặt chân đến Mường Than. Không nghỉ ngơi, các thành viên lập tức chia thành hai tổ. Một tổ xuống hiện trường khảo sát, nắm điều kiện thi công, tổ còn lại liên hệ nơi ăn, nghỉ để sáng hôm sau bắt tay ngay vào công việc.

Ngay ngày đầu triển khai, đoàn chia thành bốn tổ, phối hợp với Ban Quản lý dự án của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đảm nhận xây dựng bốn căn nhà cho các hộ dân.

Chỉ sau vài ngày, đến 29-7 đã hoàn thiện ba căn nhà, căn còn lại cũng đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối.

Không chỉ thực hiện bốn căn nhà được giao ban đầu, nhờ tay nghề vững, thao tác thành thạo và tác phong làm việc khoa học, các giảng viên, học viên còn được Ban Quản lý dự án giao đảm nhận nhiều hạng mục kỹ thuật khó ở các công trình khác trong khu tái định cư.

Thượng tá Vũ Đức Việt, Trưởng đoàn công tác, cho biết đang nghỉ hè nên hầu hết thầy và trò đều ở nhà. Nhưng khi nhận lệnh triệu tập của nhà trường, từ chiều hôm trước đến rạng sáng hôm sau, 48 học viên hai lớp cùng các giảng viên đã có mặt đầy đủ để lên đường tới Mường Than.

"Ban đầu đơn vị được giao xây dựng bốn căn nhà, nhưng khi triển khai, Ban Chỉ huy thấy học viên có tay nghề tốt, kỹ thuật bảo đảm nên tiếp tục giao đảm nhận những hạng mục khó, yêu cầu kỹ thuật cao của nhiều căn nhà khác. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vinh dự đối với thầy và trò chúng tôi" - thượng tá Việt chia sẻ.

Gác đồ án tốt nghiệp, lên Mường Than dựng nhà giúp dân - Ảnh 2.
Gác đồ án tốt nghiệp, lên Mường Than dựng nhà giúp dân - Ảnh 3.
Gác đồ án tốt nghiệp, lên Mường Than dựng nhà giúp dân - Ảnh 4.

Các lực lượng "vượt nắng, thắng mưa, say sưa trưa tối" để dựng nhà cho bà con vùng lũ Mường Than - Ảnh: ĐỨC DUẨN

Giọt mồ hôi của tuổi trẻ, vì bình yên của Nhân dân

Giữa công trường nắng gắt đan xen những cơn mưa bất chợt đổ xuống, người cắt sắt, buộc thép, người ghép cốp pha, trộn bê tông, xây tường, hoàn thiện từng chi tiết nhỏ.

Thượng sĩ Cù Thành Công (lớp trưởng lớp S528B, quê ở Thái Nguyên) cho biết dù đang nghỉ hè để hoàn thiện đồ án tốt nghiệp, chuẩn bị bảo vệ vào tháng 11 tới. Nhưng khi nhận nhiệm vụ, 48 học viên của hai lớp S528A và S528B đều gác lại công việc cá nhân để lên đường.

"Đây là cơ hội rất quý để các học viên vận dụng những kiến thức đã học trên giảng đường vào thực tế.

Dù đang trong thời gian hoàn thiện đồ án tốt nghiệp nhưng tôi và các bạn sẵn sàng lên đường. Được trực tiếp góp sức xây dựng những ngôi nhà mới cho bà con sau thiên tai khiến chúng tôi rất hạnh phúc, tự hào và thấy những kiến thức mình học thực sự có ý nghĩa" - thượng sĩ Cù Thành Công nói.

Đại tá Hoàng Văn Kỳ - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu - đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cũng như tay nghề của các giảng viên và học viên Học viện Hậu cần.

"Các bạn làm việc rất bài bản, đúng kỹ thuật, tiến độ nhanh, góp phần quan trọng đẩy nhanh việc hoàn thành khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống" - đại tá Kỳ nói và cho biết đến thời điểm này, tiến độ các công trình đều bảo đảm theo kế hoạch, nhiều căn nhà đã cơ bản hoàn thiện phần xây thô và lắp ghép.

Gác đồ án tốt nghiệp, lên Mường Than dựng nhà giúp dân - Ảnh 5.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu phối hợp cấp ủy, chính quyền xã Mường Than tổ chức bàn giao nhà cho 7 hộ gia đình - Ảnh: THẾ THÀNH

Bàn giao 7 ngôi nhà cho người dân xã Mường Than mất nhà do mưa lũ

Trước đó ngày 19-7, UBND tỉnh Lai Châu đã quyết định xây dựng khu tái định cư khẩn cấp cho 24 hộ dân ở xã Mường Than bị lũ quét cuốn trôi hoàn toàn, với tổng kinh phí 19 tỉ đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu được giao làm chủ đầu tư.

Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, say sưa trưa tối", làm việc theo phương thức cuốn chiếu, đến chiều 30-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Mường Than tổ chức bàn giao nhà cho 7 hộ gia đình.

Gác đồ án tốt nghiệp, lên Mường Than dựng nhà giúp dân - Ảnh 5.Mường Than sau lũ: Cơ nghiệp tiền tỉ tan hoang, lấy thân chuối làm bát hương thờ mẹ

Sau cơn lũ quét ở Mường Than, tỉnh Lai Châu, những cơ nghiệp tiền tỉ phút chốc bị cuốn theo dòng nước. Cửa hàng, nhà xây kiên cố hôm nào chỉ còn một đống đổ nát, di ảnh người mất, bát hương bằng thân cây chuối đặt trong căn nhà trống hoác, xiêu vẹo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất