Trung sĩ Đinh Cao Hồng Nguyên và chú chó Javo tìm kiếm nguồn hơi ở một khu vực nghi vấn - Ảnh: VŨ TUẤN
Javo và Olas, những chú chó nghiệp vụ tinh nhuệ, dạn dày kinh nghiệm vừa hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ sau trận động đất tại Venezuela. Trở về chưa lâu, Javo và Olas lại lên đường đến Mường Than để tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm người mất tích do lũ quét.
Chó nghiệp vụ tìm manh mối nhỏ trong bãi ngổn ngang sau lũ
Trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, có 4 người dân ở bản Nậm Sáng, Đội 11 bị lũ cuốn mất tích. Hơn 800 người thuộc các lực lượng công an, quân đội và các lực lượng địa phương vào cuộc tìm kiếm và hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ.
Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu cũng chi viện cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Trường trung cấp 24 Biên phòng cử chó nghiệp vụ hỗ trợ tìm kiếm.
Dưới bùn có vô số mảnh thủy tinh, kim loại sắc nhọn dễ làm bị thương những chú chó nghiệp vụ - Ảnh: VŨ TUẤN
Hôm qua 19-7, hai chú chó nghiệp vụ có tên Javo và Olas đến hiện trường tìm kiếm người mất tích. Hôm nay, thêm bốn chó nghiệp vụ được cử đến để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
Hiện trường tìm kiếm rộng gần 20ha, ngổn ngang bùn đất, cây cối gãy đổ. Có những chỗ đất đá đã lấp sâu tới vài mét. Dưới bùn có nhiều mảnh thủy tinh, mảnh kim loại sắc nhọn, đinh, dây thép gai..., chỉ một sơ sẩy, tai nạn có thể xảy ra.
Khu vực tìm kiếm quá lớn, lại phức tạp gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm - Ảnh: VŨ TUẤN
Trưa 19-7, trong lúc đang tìm kiếm nguồn hơi ở một khu vực nhiều dấu vết nghi vấn, Javo bị vật nhọn dưới bùn cứa đứt chân, chảy máu. Chú chó này vẫn khập khiễng đánh hơi hết các vị trí huấn luyện viên yêu cầu rồi mới ra vị trí nghỉ ngơi như điều lệnh.
Thắp lên hy vọng cho gia đình nạn nhân
Trung úy Đinh Cao Hồng Nguyên - chiến sĩ Trường trung cấp 24 Biên phòng, huấn luyện viên của Javo - phải rửa vết thương, sơ cứu ngay tại chỗ. Sau một hồi nghỉ ngơi, Javo lại đứng nghiêm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.
Theo Trung úy Nguyên, bất lợi lớn nhất cho các chú chó nghiệp vụ là mưa. Nếu thời tiết tạnh ráo, nguồn hơi của nạn nhân tích tụ ở một khu vực, nhưng nước mưa lại xóa sạch. Những ngày này, ở Mường Than liên tục có mưa khiến khả năng đặc biệt của những "chiến binh 4 chân" bị thách thức.
Tuy nhiên, cả lực lượng tìm kiếm và những chú chó nghiệp vụ vẫn lội xuống bùn non, nỗ lực vì người thân của nạn nhân đang mong chờ.
Hai chú chó Javo và Olas là những "chiến binh" tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm trong đội hình chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 Biên phòng. Những chú chó này từng tìm kiếm nạn nhân ở các trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và cả trận lũ quét tại Làng Nủ (Lào Cai).
Chú chó Javo bị thương, phải sơ cứu tại hiện trường - Ảnh: VŨ TUẤN
Olas và huấn luyện viên tìm kiếm trong đống cây cối, bùn đất. Những dấu vết nhỏ nhất của nạn nhân phải nhờ đến khả năng đánh hơi đặc biệt của chó nghiệp vụ để tìm kiếm - Ảnh: VŨ TUẤN
Dấu chân "chiến binh" tại hiện trường tìm kiếm - Ảnh: VŨ TUẤN
Tiếp sức cho "đồng đội" sau những phút làm việc căng thẳng - Ảnh: VŨ TUẤN
Huấn luyện viên và chú chó Javo bê bết bùn đất sau những phút tìm kiếm căng thẳng - Ảnh: VŨ TUẤN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận