![]() |
Bác tài Sia Ka Tian, người đã trả lại 1,1 triệu SGD cho khách - Ảnh: Reuters |
Tài xế Sia Ka Tian, 70 tuổi, ngỡ ngàng khi nhìn thấy một túi đen lớn đựng đầy tiền ở ghế đằng sau taxi vào ngày 19-11. Trước đó, cặp du khách đi xe của ông đã dừng tại một trung tâm mua sắm.
Ban đầu bác tài đoán ít nhất trong túi phải có 200.000 USD. Nhưng khi ông Sia mang túi này đến văn phòng chuyên giải quyết các vụ thất lạc hành lý của công ty thì đồng nghiệp của ông choáng váng khi đếm chính xác số tiền tới 1,1 triệu SGD (900.000 USD).
“Số tiền này không quan trọng với tôi. Nó không phải của tôi” - bác tài Sia trả lời báo Straits Times.
Cặp đôi người Thái sau khi hốt hoảng vì để quên túi tiền đã đến ngay trụ sở công ty taxi. May mắn cho họ vì gặp được người tài xế không tham lam. Bác Sia đã chờ sẵn ở công ty để trao lại số tiền cho cặp đôi này.
Bản tin của Straits Times không cho biết nguyên nhân vì sao họ lại mang theo bên người số tiền lớn như vậy. Hai người cám ơn bác tài Sia rối rít và biếu bác một khoản tiền nhỏ.
Công ty taxi cũng vinh danh và tặng thưởng vì tấm lòng của người tài xế lớn tuổi này. “Tìm thấy hơn 1 triệu đôla tiền mặt là chuyện hiếm có. Chúng tôi tự hỏi không biết ngày nay có bao nhiêu người không bị cám dỗ bởi khoản tiền này. Chúng tôi vô cùng tự hào về bác tài xế và vui mừng khi hành khách nhận lại được tiền của mình” - phát ngôn viên công ty taxi nói.
Đây cũng là hành lý giá trị nhất mà công ty này hoàn trả cho khách. Hồi năm 2009, một tài xế khác cũng đem trả lại 5kg vàng thỏi trị giá 377.000 SGD cho khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận