02/08/2017 10:00 GMT+7

Tại, tại, tại... thiếu bằng cấp

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Anh kêu thợ sửa cửa sắt cho nhà mình là người có bằng cấp không đấy?

- Vẽ chuyện. Hỏi thế người ta mắng vào mặt cho ấy chứ.

- Chuyện đó là đúng mà.

- Đúng gì! Hỏi thế họ nói mình không thoát khỏi tư duy bằng cấp. Mấy việc vặt điện nước, hàn xì, sửa xe... có gì phức tạp, không cha truyền con nối thì cũng nghề dạy nghề, đâu qua trường lớp lấy đâu ra bằng cấp. Họ còn trách móc đã sống đời thợ, kiếm cơm qua ngày mà cũng bị đòi bằng cấp thì quá quắt. Bác không thuê thì thôi, đây đâu cần. Họ nói vậy còn gì để nói nữa.

- Nhưng mấy đứa bạn sống ở nước ngoài, đọc mạng rồi chat, dặn là có hư cái gì thì nhớ thuê thợ có chứng chỉ, bằng cấp để làm cho nó lành. Thuê dân tay ngang, không khéo có ngày ra ma lúc nào mà không biết.

- Họ nói càn làm em lo thôi.

- Thật đấy. Bạn em nói ở xứ họ sống, thợ điện, hàn, gas, nước, máy lạnh, sưởi... đều phải có giấy hành nghề, phải học hẳn hòi. Không có mấy ông công lực xuống kiểm tra là phạt thẳng tay. Đến làm “neo” mà cũng phải có giấy hành nghề, có quy tắc nghề nghiệp...

- Không có thì sao?

- Không ai thuê, phải treo niêu thôi.

- Ở xứ mình mà nói vậy là bị “ném đá” đấy.

- Thế lỡ có chuyện, chẳng hạn như làm móng tay cắt nhầm gây chảy máu, hàn xì hay sửa điện gây chập, cháy nổ không biết xử lý gây hậu quả lớn thì nói làm sao...?

- Ờ thì nói tại, tại, tại... chứ biết gì mà nói.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên