21/06/2008 16:02 GMT+7

Tại sao Gấu Bông lại hành động như vậy?

Mai Thanh Thúy
Mai Thanh Thúy

TTO- Bông ơi, sao bạn hành động như vậy nhỉ, đã biết gia đình anh ấy hạnh phúc mà bạn làm người thứ ba xen vào làm gì, để rồi sau này đứa bé kia phải chịu cảnh cha mẹ chia tay thế.

Phản hồi của bạn đọc sau bài "Tôi là kẻ đáng thương hay đáng sợ?"

Cả bạn và anh ấy đều là giáo viên, mình khuyên bạn nên suy nghĩ chín chắn hơn, lối sống của bạn. Hãy nghĩ đến hạnh phúc của gia đình anh ấy. Bạn đã một lần bị đau bởi tình yêu thời sinh viên. Vợ anh thầy giáo (người tình bây giờ của bạn) sẽ đau đớn thế nào khi mất chồng bởi một đồng nghiệp như bạn? Mình nghĩ cô ấy sẽ đau gấp vạn lần so với nỗi đau trước đây của bạn. Hãy tỉnh táo bạn ơi. Mong bạn sáng suốt.

* Bạn Gấu Bông thân mến. Tôi rất cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của bạn. Bạn đã rất dũng cảm để bỏ qua dư luận bảo vệ tình yêu của mình, nhưng giá như đó là tình yêu với một người chưa có vợ thì hay biết mấy! Tôi muốn nói với bạn một điều rằng, thầy giáo dạy nhạc đó trước đây chắc cũng đã yêu say đắm và rất tâm đầu ý hợp với vợ mình (bằng chứng là họ đã yêu nhau từ thời sinh viên). Vậy mà giờ đây anh ấy lại muốn bỏ vợ để lấy bạn, liệu sau này anh ấy gặp một người trẻ hơn bạn, hát hay hơn bạn thì anh ấy có bỏ bạn để đi theo người đó hay không?. Bạn đã hình dung thử cuộc sống sau này của bạn với người đàn ông đó chưa...

Tôi muốn nói với bạn rằng bạn còn rất trẻ và còn nhiều cơ hội ở phía trước, hãy bỏ qua cuộc tình này! Một sự kết thúc khó khăn bao giờ cũng bắt đầu một sự khởi đầu mới tốt đẹp hơn, miễn là bạn còn chút nghị lực và suy nghĩ.

* Đọc câu chuyện này, thật sự tôi chẳng có gì gọi là cảm thông với chị cả. Mà trái lại, tôi thấy chị là người đáng sợ hơn là đáng thương. Chị đã sống quá buông thả ngay từ lúc đầu, lại bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên của bạn bè. Tôi đồng ý là chị yêu, nhưng yêu quá mù quáng và không trong sáng với tình yêu đầu. Chị đã từng nếm trải đuợc mùi vị của sự bỏ rơi, vậy tại sao chị không mở rộng tấm lòng mình với người phụ nữ kia? Phải xem lại hành động của mình đúng hay sai?

Tôi thấy chị sống quá ích kỷ, trong khi đó chị lại là một giáo viên mà có lối sống như vậy thì tôi thấy những gia đình có con em do chị dạy chắc người ta cũng hơi lo sợ và không yên tâm đấy. Liệu chị và người thầy dạy nhạc kia có sống được vui vẻ và hạnh phúc không? Tôi mong rằng chị hãy tỉnh táo mà giải quyết vấn đề, hãy sống có ý nghĩa và tốt đẹp hơn.

* Tôi cũng đang là một sinh viên sống xa nhà, xa gia đình nên tôi cũng hiểu và thông cảm cho trường hợp của chị. Giá như chị cứng rắn hơn thì chị sẽ không lầm lỡ mối tình đầu.Tình yêu mới bây giờ không có tội nhưng nếu vì hạnh phúc của mình mà chị đã phá vỡ hạnh phúc của người khác như thế sẽ không tốt. Điều hạnh phúc nhất trong tình yêu là thấy người mình yêu hạnh phúc. Chị hãy nghĩ xem nếu chị và anh ấy đến với nhau thì sao? Chị sẽ sống trong dằn vặt, đau khổ vì có lỗi với gia đình anh ấy, có lỗi với ba mẹ chị. Mong chị suy nghĩ kỹ khi quyết định.

* Chào chị Gấu bông, một tình yêu mà không thuận theo luân thường đạo lý thì sẽ có một kết quả không tốt đẹp đâu. Mớ bòng bong chị đang mắc phải là do chính bản thân chị tạo ra. Hãy quay đầu lại khi còn có thể, không chị sẽ phải hối hận. Ngay từ đầu chị đã sai, biết sai mà không chịu sửa thì đó là một tội lớn. Chị đã sắp làm tan vỡ một gia đình hạnh phúc rồi đó. Nếu chị và anh ấy lấy nhau, đứa bé sẽ không bao giờ yêu quý chị khi biết chính chị đã cướp cha nó từ tay mẹ nó. Hãy tỉnh táo lại đi chị.

* Đọc xong, tôi thấy bạn là kẻ đáng sợ. Tôi cũng là người đã có gia đình nên rất hiểu, tôi thấy lần đầu tiên bạn yêu quá dễ dãi, chưa gì mà đã sống chung với nhau rồi. Đã vậy sau mối tình đầu tiên bị đổ vỡ bạn không rút ra được kinh nghiệm cho mình mà lần thứ hai bạn lại phá họai hạnh phúc của gia đình người khác. Bạn hãy suy nghĩ lại và đặt trường hợp ngựợc lại cho mình, nếu mình nằm trong hoàn cảnh ấy thì bạn có đau lòng giống như người phụ nữ mất chồng không? Tôi khuyên bạn nên trả lại chồng cho người phụ nữ kia và trả lại cha cho đứa trẻ tội nghiệp.

* Bạn Gấu Bông thân mến! tôi thật sự thấy tiếc cho bạn. Tiếc vì bạn sống không nghiêm túc với chính mình khi còn là SV. Với người đàn ông đầu tiên, tôi tự hỏi liệu bạn đã thực sự yêu và hiểu người đó chưa? Tôi cũng từng là SV và tôi hiểu được sự thiếu thốn về tình cảm của gia đình và bạn bè. Nhưng không vì thế mà sống buông thả. Với bạn tôi cho đó là sự buông thả. Bạn đã bỏ ngoài tai lời góp ý của bạn bè để rồi mộng không thành, mình bạn phải chịu đựng.

Còn bây giờ tôi càng buồn hơn với cái cách mà bạn đang sống. Tôi tự hỏi nhân cách sư phạm của bạn ở đâu? Bạn đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Bạn cũng phải công nhận gia đình người ấy sống rất hạnh phúc, vậy tại sao bạn làm thế? Bạn có bao giờ tự hỏi khi đứng trước lớp bạn sẽ dạy gì cho học trò khi chính bạn lại là người mà các em ấy không phục? Bạn còn trẻ và tương lai đang chờ bạn ở phía trước. Đừng để mọi cái quá muộn khi còn có thể thay đổi. Tôi mong bạn sáng suốt hơn.

* Thực sự khi nghe câu chuyên của bạn, tôi rất hiểu và thông cảm. Tôi không dám khuyên bạn điều gì nhưng hoàn cảnh của bạn lúc này thực sự rất phức tạp, bạn hãy cố gắng vượt qua.Tuy nhiên tôi cũng phải nói thêm, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ những điều mà bạn sắp làm. Có lẽ cũng chính vì bạn mà gia đình bạn trai bạn đổ vỡ. Yêu nhau và đến với nhau đâu phải vì vẻ đẹp bên ngoài, nó cũng đâu phải là yêu trong cảm giác. Bạn đã đặt ra trường hợp là: Nếu hai người đến đựơc với nhau, rồi một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng, tình yêu đó chỉ là vẻ đẹp hào nhoáng thì sao? Điều tôi muốn nói với bạn là nếu bạn dũng cảm vượt qua thì hãy cứ lấy bạn trai bạn, còn nếu không dũng cảm để vượt qua được dư luận xã hội, gia đình, bạn bè thì hãy cứ để họ sống với nhau. Đừng sống vì mình mà hãy sống cả cho người khác nữa. Chúc bạn may mắn

* Thương cho bạn vì sau lần đổ vỡ mối tình đầu bạn vẫn không thận trọng suy tính trong tình yêu. Yêu bằng con tim nhưng phải bằng lý trí nữa. Con tim mách bảo bạn yêu ai, nhưng phải có lý trí để bạn xem xét coi người đó như thế nào.

* Chào chị! Tôi năm nay chỉ mới 23 tuổi. Có thể tôi chưa có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu cũng như trong quan hệ gia đình, nhưng chị à, tôi cũng từng là đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn nên tôi muốn nói với chị rằng hãy suy nghĩ thật kỹ. Chị có thể sống hạnh phúc bên anh ấy khi trong cuộc sống anh chị tồn tại một đứa trẻ phải sống trong cảnh cha mẹ chia lìa? Thà rằng anh ấy đến với chị khi vợ chồng anh ấy không hạnh phúc nhưng đằng này anh ấy là một người rất mực yêu thương vợ con. Chị có nghĩ rằng chính chị là nguyên nhân gây ra chuyện đỗ vỡ của gia đình anh ấy không? Hãy suy nghĩ thật kỹ. Và quan trọng là đứa con của anh ấy. Nó không có tội gì trong chuyện này. Còn dư luận nữa, sau này lớn lên nó biết vì chị mà cha mẹ nó chia tay thì liệu nó có còn tôn trọng chị không? Chị còn trẻ còn nhiều cơ hội tìm được người đàn ông của riêng mình. Chị hãy suy nghĩ thật kỹ. Chúc chị sáng suốt và tìm được hạnh phúc.

* Qua lời tâm sự của Gấu Bông thì tôi cảm thấy bạn là người đáng thương! Tôi năm nay đã là người 40 tuổi có vợ và 2 con (1 gái 1 trai) rất hạnh phúc. Tôi muốn cho bạn một lời khuyên. Có lẽ cuộc đời của bạn hận nhất chính là người yêu "thời còn sinh viên". Bạn đã yêu anh ấy hết mình và đã dâng tặng sự trong trắng của người con gái cho "lão sở khanh" đó. Để bây giờ bạn cảm thấy hụt hẫng và khó tìm đuợc người chồng nào dễ tha thứ cho bạn.

Bạn đừng nghĩ vậy! ở ngoài đời vẫn rất còn nhiều người đàn ông độc thân họ sẳn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của bạn ở quá khứ. Vấn đề là bạn chưa tìm được và chưa có đến thời điểm để gặp thôi, còn nếu bạn bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật, bạn vẫn lấy anh chàng "thầy giáo dạy nhạc" này thì bạn là người có tội.

Người ta thường nói "gieo họa nào thì rước họa đó", theo tôi người thầy giáo mà có bản tính đó thì sau này khi lấy được bạn rồi, có con và va chạm với cuộc sống khổ cực thì cuối cùng bạn cũng giống như cô vợ trước đây của anh ta thôi. Bạn hãy suy nghĩ cho kỹ rồi có quyết định cho riêng mình. Chúc bạn vui vẻ!

Mai Thanh Thúy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên