![]() |
Nhưng từ khi liên lạc được với nhau thì chúng em đã rất thân nhau và sau đó ngỏ lời yêu. Dù ở xa nhau nhưng anh ấy vẫn cố gắng đến gặp em. Chúng em có thề hẹn chuyện tương lai. Tuy nhiên, từ lần cuối gặp em đến giờ đã 4 tháng mà vẫn không thấy anh ấy liên lạc gì.
Em yêu và rất nhớ anh ấy. Em viết thư nhiều mà không thấy hồi âm, gọi điện thì không gặp. Do vậy mà em rất thất vọng về anh. Mọi lời hứa luôn ám ảnh trong em. Em càng nghĩ càng giận anh hơn... Không biết hiện giờ anh ra sao, có còn yêu em không? Em không biết phải làm gì bây giờ?... (T.B.)
- Trả lời của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có lẽ em đang ở trong tâm trạng giận hờn pha lẫn tiếc nuối, buồn bực pha lẫn lo lắng, tức tối pha lẫn xót thương... Thế nhưng cần phải chấp nhận sự thật và phải biết xót thương mình nữa, em ạ!
Cuộc đời ai cũng có những sự cố, ai cũng có những khó khăn, cũng có những bước đột biến nhưng nếu như ngần ấy thời gian và những gì em đã làm mà vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi nào cả thì buồn thật. Tuy vậy, điều có thể làm em vẫn chưa làm. Tại sao mình lại không thể tìm anh ấy, mình không sắp xếp một cuộc gặp mặt nếu như có thể để lòng mình sẽ nhẹ nhàng hơn và thanh thản hơn.
Có thể bênh vực rằng gia đình anh ấy có chuyện quan trọng, có thể hoàn cảnh cá nhân của anh ấy có những khó khăn bất ngờ, có thể rằng thư không đến đúng điện chỉ và điện thoại của anh ấy cũng có vấn đề... do đổi chổ ở nên hãy cố gắng thêm nữa xem nào.
Nếu nhận thấy mối quan hệ này không có đích đến, nếu nhận thấy rằng khi quen anh ấy em thật sự không tìm thấy những niềm vui mà toàn là những nỗi buồn rạn vỡ thì đừng bảo rằng mình không thể quên anh ấy. Em sẽ có thể quên anh ấy nếu như thời gian đồng ý là bạn của em, nhận thức của em sẽ trỗi dậy và ý chí của em sống lên một cách mạnh mẽ. Đừng buộc mình phải quên, quên và quên vì như vậy là em đang nhắc mình phải nhớ thật nhiều rồi còn gì???
Tùy theo điều kiện cá nhân để quyết định. Tuy vậy, phải kiên nhẫn thêm em ạ. Em có thể chờ thêm một vài tháng nữa hoặc có thể quyết định tìm đến nơi anh ta học tập và sinh sống để xem sao. Nếu gia đình anh ấy không có chuyện gì cũng như anh ấy cố tình không bắt điện thoại khi bạn gọi đến thì hãy cố quên anh ta, hãy chậm chậm và nhẹ nhàng để anh ấy ra khỏi bộ nhớ của mình như lúc đến. Em sẽ làm được!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận