24/10/2011 06:08 GMT+7

Tai hại!

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Xem xong trận U-23 VN với U-23 Malaysia, chúng tôi tự hỏi thế này: Nếu đêm qua là trận cuối của FAM Cup (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) diễn ra tại Kuala Lumpur chứ không phải là VFF Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình thì ông Falko Goetz có tung cả những người đã cầm chắc suất đá chính như Thành Lương, Đình Tùng... vào sân ở hiệp hai? Có lẽ là không...

TT - Xem xong trận U-23 VN với U-23 Malaysia, chúng tôi tự hỏi thế này: Nếu đêm qua là trận cuối của FAM Cup (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) diễn ra tại Kuala Lumpur chứ không phải là VFF Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình thì ông Falko Goetz có tung cả những người đã cầm chắc suất đá chính như Thành Lương, Đình Tùng... vào sân ở hiệp hai? Có lẽ là không...

Sở dĩ đặt ra câu hỏi ấy bởi VFF Cup là một giải đấu vô duyên bậc nhất! Điều ấy không phải bây giờ chúng tôi mới nói, mà đã nói từ nhiều năm nay. Chính các nhà chuyên môn cũng phản đối những giải đấu kiểu như thế này.

Chúng ta hãy xem tất cả đối thủ lớn của chúng ta trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia có ai tổ chức một giải đấu để đội U-23 chuẩn bị SEA Games hay tuyển quốc gia chuẩn bị Giải vô địch Đông Nam Á? Chẳng có ai làm thế cả. Người ta làm như cả thế giới vẫn làm, đó là chỉ đưa đội tuyển đi tập huấn, đá một số trận giao hữu để chuẩn bị cho đấu trường cần tập trung.

Trước đây, các ông Riedl, Calisto từng rất đau khổ với giải này. Đá hết mình thì phơi bày tất cả thực lực cho các đối thủ nghiên cứu. Đá không hết mình, chỉ tập trung việc tìm kiếm đội hình tối ưu thì thành tích không tốt. Mà thành tích không tốt thì dư luận không hài lòng, gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý. Nay đến lượt ông Falko Goetz “hưởng” nỗi khổ tâm ấy.

Trước trận gặp Malaysia, ông đã xác định cất Thành Lương, cầu thủ được gọi là “niềm hứng khởi của U-23 VN”. Nhưng sau hiệp một bất phân thắng bại mà chúng ta có phần nhạt nhòa hơn, ông đành phải tung cả Lương lẫn những gì tốt nhất có trong tay vào trận mong kiếm chiến thắng.

Nhưng dù đã tung hết vốn liếng vào sân, U-23 VN cũng không thể chiến thắng để có được tâm lý thoải mái trước khi lên đường đến Jakarta (có thể hơi thiếu may mắn một chút khi xà ngang và cột dọc hai lần ngăn chiến thắng). Đã vậy, giờ đây ai cũng biết vốn liếng của U-23 VN tập trung vào Thành Lương, Trọng Hoàng và điểm yếu chết người nằm ở hàng phòng ngự...

Trong khi đó, U-23 Malaysia dù chỉ đứng hạng ba ở VFF Cup nhưng có sao đâu, họ chơi tại Mỹ Đình mà! Chẳng có người Mã nào chê đội nhà ở một giải đấu vừa không mất tiền vừa chơi trên sân đối phương mà lại được tập luyện thoải mái.

Kết thúc trận đấu, tôi nghe các bình luận viên truyền hình cứ nhấn đi nhấn lại hai chữ “tiếc nuối” cho U-23 VN tại VFF Cup. Đó là một biểu hiện có hại từ dư luận cho U-23 VN khi chỉ 10 ngày nữa họ lên đường đi dự SEA Games.

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên