Tại giáo viên thiếu niềm đam mê…

LÊ ĐỨC ĐỒNG (Trường THPT Chuyên NT Minh Khai-Tỉnh Sóc Trăng)
LÊ ĐỨC ĐỒNG (Trường THPT Chuyên NT Minh Khai-Tỉnh Sóc Trăng)

TTO - Xin được phép nói thẳng ra nguyên nhân học sinh “chán ngán” môn lịch sử, phần lớn do người dạy, người truyền thụ ! Ngay từ đầu, họ chọn ngành lịch sử vì không đi được các ngành khác.

Học sư phạm môn lịch sử mà không say mê, không đam mê bộ môn của mình thì chỉ làm “thợ dạy” mà thôi !

Mặt khác, người học ngành lịch sử mà không nhớ nổi một câu chuyện sử, một câu thơ, bài thơ liên quan (ở nước ta, văn và sử luôn song hành cùng dòng lịch sử) thì có gì để dạy, để liên hệ, để mở rộng kiến thức cho học sinh. Vì vậy, theo họ, cứ theo kiến thức có sẵn trong sách giáo khoa là chắc ăn! Gặp những giáo viên này, giờ học sử trở thành giờ “tra tấn” đầy ám ảnh.

Không thể đổ lỗi cho đồng lương này khác mà mỗi giáo viên sử cần nghiêm khắc nhìn lại mình đã hội đủ điều kiện để dạy chưa, để thu hút học sinh học bộ môn chưa? Trách nhiệm của người dạy lịch sử mà lại để học sinh quay lưng lại môn sử là điều chúng ta cần tự vấn mình!

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là do phía người dạy. Rất ít, rất hiếm học sinh giỏi sử, thích sử đi học sư phạm ngành sử! Bề dày kiến thức, sự nhiệt tình; say mê tìm tòi, sáng tạo cách truyền thụ ở bộ môn lịch sử chưa có là bao! Dạy sử mà chỉ chăm chăm vào bài trong sách giáo khoa thì làm sao học sinh thích được, mê được!

Ví dụ học về sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương (3-2-1930); nếu theo trong sách giáo khoa thì chỉ có những dòng chữ mà ai cũng đã nằm lòng. Nhưng nếu giáo viên biết liên hệ câu thơ của Tố Hữu trong bài Ba mươi năm đời ta có Đảng thì sinh động biết mấy: “Như đứa trẻ sinh nằm trong cỏ/ Không quê hương, sương gió tơi bời/ Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay”.        

Môn lịch sử có tầm quan trọng đặc biệt trong việc giáo dục học sinh lòng yêu nước thương nòi, lòng tự hào dân tộc. Tiếc thay, do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về phía người dạy thiếu niềm đam mê, đã khiến những “chủ nhân tương lai” của chúng ta thờ ơ với môn lịch sử, thờ ơ với những thăng trầm lịch sử của cha ông.

LÊ ĐỨC ĐỒNG (Trường THPT Chuyên NT Minh Khai-Tỉnh Sóc Trăng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất