
Sinh viên Trần Thúy Hường (hàng thứ nhất, thứ năm từ trái sang) nhận giải bạc tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 42 - Ảnh: BÙI NHI
Năm nay, Liên hoan truyền hình toàn quốc có 734 tác phẩm dự thi với 11 thể loại, được gửi về từ 100 đơn vị trên khắp cả nước. Theo ban tổ chức, Liên hoan truyền hình lần này có số lượng tác phẩm phóng sự dự thi nhiều nhất từ trước đến nay.
Trong đó, tác phẩm “Cuộc gọi 911” đoạt giải bạc ở hạng mục phóng sự và “Nội Mai” đoạt giải khuyến khích ở hạng mục phim tài liệu. Đây đều là những tác phẩm đầu tay của sinh viên khoa báo chí và truyền thông Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) thực hiện trong khuôn khổ môn học phim tài liệu.
Phóng sự kể về chị Nguyễn Hoàng Kim Ngân (ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM), đội trưởng đội cứu nạn tai nạn giao thông tình nguyện Emergency 911. Đội cứu nạn thành lập vào cuối năm 2017 với mục tiêu sơ cứu kịp thời người dân gặp tai nạn giao thông và hỗ trợ xử lý những sự cố bất cập trên đường trong phạm vi dân sự.
Bạn Trần Thúy Hường - đạo diễn tác phẩm “Cuộc gọi 911” - cho biết bản thân cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi tác phẩm đầu tay của nhóm nhận được giải bạc tại liên hoan.
Hường chia sẻ: “Đó là lần đầu tiên mình theo nhân vật ra hiện trường tai nạn. Mình nhớ như in cảm xúc khi đang ngồi với đội cứu hộ, bỗng nhiên có cuộc gọi đến và chỉ trong vài giây, anh chị trong đội đã sẵn sàng lên đường. Ngồi sau xe anh chị, hàng trăm cảm xúc đã hiện diện trong mình, bồn chồn có, lo sợ có… Đó là một trong những điều mình không thể nào quên được trong những ngày chập chững làm nghề”.

Lần đầu tiên tác phẩm sinh viên dự thi và đoạt giải tại Liên hoan truyền hình toàn quốc - Ảnh: BÙI NHI
Theo nhà báo - biên kịch Nguyễn Thị Minh Diệu, giảng viên bộ môn phim tài liệu, cô đánh giá rất cao tinh thần dấn thân của nhóm sinh viên thực hiện phóng sự “Cuộc gọi 911”.
“Các bạn sinh viên đã có đầy đủ những tố chất làm nghề như góc nhìn, kỹ năng, tính dấn thân… Tôi đã đồng hành cùng các bạn sinh viên từ khi tác phẩm chỉ phục vụ cho bài thi cuối kỳ môn phim tài liệu đến Liên hoan truyền hình toàn quốc.
Giờ đây, khi chứng kiến các bạn trưởng thành, dù chỉ là một 'viên gạch lót đường' để các bạn tỏa sáng nhưng tôi thấy hạnh phúc hơn cả khi bản thân nhận giải thưởng”, nhà báo Minh Diệu nói.
Tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết rất ấn tượng với các tác phẩm năm nay vì tính đa dạng, sâu sắc, ý nghĩa, đậm chất nhân văn và đầy ắp hơi thở cuộc sống của đất nước. Đằng sau mỗi khung hình là mồ hôi, nước mắt, trí tuệ, trái tim nồng ấm với nghề báo.
Thủ tướng kỳ vọng ngành truyền hình tiếp tục phát triển, đổi mới, sáng tạo để tạo ra những tác phẩm truyền cảm hứng và có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận