MAI THẮNG
Thông tin chung
Sự nghiệp/ hoạt động
Bài viết
Video
Lớn lên trong những câu chuyện về giàn khoan của cha, Nguyễn Quốc Cường (29 tuổi) đã nối bước cha mình ra biển, trở thành kỹ sư tự động hóa của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
Trên những mái nhà chông chênh của nhà giàn DK1, những người lính trẻ vẫn lặng lẽ ngày đêm dãi nắng dầm mưa làm tròn nhiệm vụ.
Không chọn giảng đường ngay sau khi rời ghế phổ thông, hai cặp song sinh quê Tây Ninh cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ, hiện thực ước mơ được khoác áo lính một lần trong đời.
Mọi người bám vai nhau thành vòng tròn vừa đi vừa ca vang câu hát 'Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ, ta ca vang triền miên qua tháng ngày, lượn bay trên núi rừng biên cương tới nơi đảo xa...'.
Giữa trùng khơi, đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 tuy giản dị song phần nào bồi đắp, tạo thêm sức mạnh tinh thần để họ kiên vững nhiệm vụ giữ gìn toàn vẹn chủ quyền biển và thềm lục địa Tổ quốc.
Những ngày này, nhiều bạn trẻ cả nước bước vào mùa tòng quân 2026, ghi tên vào quân ngũ trong một quãng đẹp của thanh xuân đời mình.
Từ xã Long Sơn (TP.HCM), các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Khi đất liền rộn ràng đón xuân mới bên mâm cơm gia đình sum vầy ngày Tết, giữa trùng khơi, những người lính phòng không - không quân vẫn lặng lẽ trước màn hình hiện sóng.
Hành trình hơn 5.000 hải lý này không chỉ củng cố quan hệ hữu nghị mà còn là công tác truyền thông về một Việt Nam tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động hợp tác vì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.
Giữa những ngày cả nước cùng hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những người lính trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 vẫn lặng thầm canh giữ biển trời nơi đầu sóng ngọn gió.
Tết Bính Ngọ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo, điểm đảo của đặc khu Trường Sa sẽ đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn giữa trùng khơi.
Giữa mênh mang biển nước, những "pháo đài thép" DK1 lặng lẽ đứng gác ở "chân trời Tổ quốc".
Bốn ngôi trường trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã bước vào năm học mới cùng hàng triệu học sinh cả nước.
Tại phố biển Vũng Tàu (TP.HCM), ước chừng có hơn 1.000 người Nga sinh sống, làm việc và họ coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Từ đây biết bao nhiêu mối tình Việt - Nga đã đơm hoa kết trái.
Bữa ăn có đầy đủ các thành viên trong gia đình trở thành trân quý và hiếm hoi.