Những lá phiếu sớm giữa trùng khơi

Từ xã Long Sơn (TP.HCM), các chiến sĩ Vùng 2 Hải quân đã bỏ phiếu sớm bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

bầu cử - Ảnh 1.

Các cử tri trên biển bỏ phiếu bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh: THÀNH TRUNG

Thùng phiếu đã được đưa lên tàu ra thềm lục địa phía Nam. Nơi đó những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1, cán bộ nhân viên các giàn khoan của liên doanh Vietsovpetro đang làm nhiệm vụ cùng ngư dân đang mưu sinh trên biển cùng thực hiện nghĩa vụ trong ngày hội non sông.

Nhiệm vụ nối biển gần bờ

Tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 rời cảng mang theo thùng phiếu, danh sách cử tri và tài liệu bầu cử hướng ra vùng biển thềm lục địa phía Nam. Những con tàu rẽ sóng ra khơi không đơn thuần thực hiện một nhiệm vụ hành chính, mà là hành trình nối đất liền với biển đảo bằng niềm tin và trách nhiệm.

Đại úy Nguyễn Thành Trung - Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 - cho biết công tác chuẩn bị đúng quy định quân sự nghiêm ngặt và "quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này". Tàu sẽ cơ động qua từng điểm nhà giàn, tổ chức bầu cử đúng quy trình.

Với những ngư dân đang đánh bắt trên ngư trường DK1, thùng phiếu theo xuồng đến tận các tàu cá. Giữa bao la trời biển, sóng gió hay khoảng cách địa lý không ngăn cách quyền công dân.

Nhà giàn DK1 những ngày này cờ đỏ được treo trang trọng, danh sách cử tri được niêm yết cẩn thận, những lá phiếu được phát đến từng người.

Qua điện thoại, đại úy Trần Văn Lực - Chính trị viên nhà giàn DK1/10 - cho biết: "Chúng tôi đang chờ tàu ra. Giữa không gian đặc biệt này, mỗi lá phiếu đều rất thiêng liêng, chuyển đi tiếng nói từ biển vào ngày hội chung của đất nước".

Còn đại úy Nguyễn Thành Kiêm - Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/8 - cho biết đơn vị đã chủ động tuyên truyền, phổ biến nội dung bầu cử từ nhiều ngày trước. Các cán bộ, chiến sĩ đều háo hức chờ tàu mang thùng phiếu ra để được thực hiện quyền cử tri với trách nhiệm cao nhất.

Tôi có niềm tin rằng cuộc bầu cử sẽ thành công, chúng ta lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và trách nhiệm, xứng đáng với sự gửi gắm của cử tri.
Đại úy LÊ QUANG TRUNG (Khẩu đội trưởng tại nhà giàn DK1/14)

Gửi niềm tin và kỳ vọng

Cách đất liền hàng trăm hải lý, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, người lao động dầu khí và ngư dân đã hoàn thành bầu cử sớm.

Giữa mênh mông sóng nước, những lá phiếu được ví như niềm tin được nâng niu trao gửi kỳ vọng với những đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tương lai.

Nhiệm vụ được trao phó cho các tàu Trường Sa 04, Trường Sa 21 (Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân) cùng tàu KN-260 (Chi đội kiểm ngư 2, Vùng Cảnh sát biển 3) đã hoàn thành tốt đẹp khi sóng gió biển tháng 2 dịu hơn sau mùa gió chướng. Công tác bầu cử được tiến hành ngay trên boong tàu.

Đại tá Lê Hồng Quang - Phó chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân, trưởng đoàn công tác - trực tiếp phổ biến các quy định của Luật Bầu cử, nhắc lại nguyên tắc bỏ phiếu kín, quyền và nghĩa vụ của cử tri, cách xử lý tình huống phát sinh trên biển trước khi các tổ bầu cử làm nhiệm vụ của từng người đã được phân công trước đó một cách cẩn trọng, đúng trình tự.

Trung úy Trần Việt Thịnh - Phó thuyền trưởng tàu 611 (Hải đoàn 128, Quân chủng Hải quân) - nói đã nhiều lần đi bầu song đây là lần đầu bỏ phiếu giữa biển. "Cầm lá phiếu giữa trùng khơi cảm giác rất khác. Có chút tự hào vì mình đang được góp phần nhỏ vào quyết định chung của đất nước", anh chia sẻ.

Trực tiếp chỉ huy tàu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình dầu khí, anh Thịnh kỳ vọng những đại biểu trúng cử thực sự đại diện cho quyền lợi, luôn biết lắng nghe tiếng nói của cử tri, trong đó có những cử tri đang làm nhiệm vụ giữa biển.

Còn đại úy Nguyễn Đức Hoàng - Thuyền trưởng tàu CSB-6008 - bày tỏ thật sự cảm động và ý nghĩa khi giữa trùng khơi anh em vẫn được thực hiện đầy đủ quyền công dân.

Trong khi tại giàn BK14/23, kỹ sư công nghệ Phạm Văn Khang (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) sau khi hoàn tất việc bỏ phiếu chia sẻ: "Chúng tôi chờ những quyết sách sát thực tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có ngành dầu khí".

Việc bầu cử sớm trên thềm lục địa phía Nam theo kế hoạch sẽ hoàn tất trước ngày 13-3 để các tàu kịp hành trình trở về để đúng 19h ngày 15-3 toàn bộ phiếu sẽ được bàn giao đầy đủ cho đơn vị bầu cử trên bờ.

Thuyền trưởng tàu Trường Sa 04 thông tin tùy điều kiện từng điểm mà tổ bầu cử có thể đi xuồng sang nhà giàn, giàn khoan cho cử tri bỏ phiếu hoặc đón cử tri về tàu bầu cử, cũng có thể đến tận tàu cá của ngư dân với quyết tâm "Không để ai vì ở xa bờ mà không được thực hiện quyền cử tri".

bầu cử - Ảnh 2.

Ba chiến sĩ trẻ Phạm Văn Cương, Hà Viết Lãm và Nguyễn Tiến Thành hoàn thành việc bỏ phiếu bầu trước khi lên tàu đi làm nhiệm vụ - Ảnh: M.THẮNG

Lần đầu thực hiện quyền cử tri

Trên các nhà giàn DK1, có những chiến sĩ trẻ tuổi 18, đôi mươi lần đầu thực hiện quyền cử tri nên khá háo hức.

Những lá phiếu giữa biển khơi có thể nhỏ bé song lại là cột mốc trưởng thành của người lính trẻ đang gánh trên vai trách nhiệm giữ vững chủ quyền đất nước trên biển.

"Khi tàu mang thùng phiếu đến nhà giàn, tôi lần đầu tiên chính thức thực hiện quyền cử tri mà lại giữa biển khơi là điều vô cùng đặc biệt. Là người con của TP.HCM, tôi càng ý thức phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ", chiến sĩ Nguyễn Phạm Nhất Khương chia sẻ từ nhà giàn DK1/10.

Nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc

Chiến sĩ Phạm Văn Cương (tàu 273, Lữ đoàn 167) nói rất tự hào khi lần đầu tiên được thực hiện quyền và nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm công dân.

Với vai trò người lính đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Cương nói lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho dân chính là góp phần xây dựng đất nước.

Còn chiến sĩ Hà Viết Lãm bày tỏ: "Tôi thấy vinh dự khi được bầu cử sớm trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Tôi kỳ vọng đời sống bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió sẽ được quan tâm thêm nữa".

Chung tâm trạng, chiến sĩ Nguyễn Tiến Thành cho biết đã bỏ phiếu và mong "những người trúng cử đủ năng lực, đủ trách nhiệm cống hiến cho Tổ quốc".

Hoàn tất việc bầu cử sớm trên bờ, hải trình bắt đầu đến với 15 nhà giàn DK1 và các tàu đang trực trên thềm lục địa phía Nam.

Thiếu tá Cao Văn Đường (Phòng chính trị Vùng 2 Hải quân) chia sẻ trước giờ lên tàu: "Được bầu cử sớm trước khi làm nhiệm vụ trên biển là trách nhiệm và mỗi lá phiếu của chúng tôi gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những đại biểu dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước".

Những lá phiếu sớm giữa trùng khơi - Ảnh 3.Mang phiếu bầu đến với cử tri nơi đầu sóng ngọn gió

Tổ bầu cử sớm Vùng 2 Hải quân đã tổ chức cho cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9 bỏ phiếu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất