21/08/2022 17:01 GMT+7

Tác giả 14 tuổi xây dựng 'Thế giới giả tưởng trong em'

TRẦN MẶC
TRẦN MẶC

TTO - Với 3 tác phẩm đã xuất bản, một quyển tiểu thuyết còn đang ở nhà in và 10 đề cương đang thực hiện, Cao Việt Quỳnh khiến nhiều người phải thán phục vì nhịp độ sáng tác đều đặn và chăm chỉ khi chỉ mới 14 tuổi.

Tác giả 14 tuổi xây dựng Thế giới giả tưởng trong em - Ảnh 1.

Cao Việt Quỳnh (giữa) cùng mẹ (bìa phải) trong buổi giao lưu Thế giới giả tưởng trong em - Ảnh: TRẦN MẶC

Buổi giao lưu cùng tác giả Cao Việt Quỳnh với chủ đề Thế giới giả tưởng trong em diễn ra sáng 21-8 tại Đường sách TP.HCM.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online về những trang viết đầu tiên, Cao Việt Quỳnh cho biết: “Em bắt đầu viết ý tưởng của mình vào những quyển vở ô ly. Khi thấy nó hay và thú vị em mới đánh máy và tạo thành một tiểu thuyết hoàn chỉnh.

Lúc đầu mọi người chỉ xem nó là sở thích vui của em thôi. Đến khi em đưa khách đến nhà chơi xem thử và họ khen hay thì mẹ mới bắt đầu chú ý. Mẹ đọc thử, thấy cũng hay nên đã động viên em tiếp tục và viết thêm những ý tưởng mới, tạo thành một tiểu thuyết hoàn chỉnh với những ý tưởng đó”.

Trong thế giới giả tưởng của mình, Quỳnh cho các nhân vật sở hữu các siêu năng lượng khác nhau và sử dụng các sức mạnh đó vượt qua khó khăn, chống lại cái ác, thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của con người.

Thay vì các hoạt động giải trí khác, cậu bé thường thích ngồi viết và chỉnh sửa các ý tưởng trên trang giấy. Với Quỳnh, dường như phương tiện giao tiếp tốt nhất nằm ở con chữ. Cậu bé có thể dành hàng giờ liền để đọc và viết trong thế giới riêng.

Tác giả 14 tuổi xây dựng Thế giới giả tưởng trong em - Ảnh 2.

Cao Việt Quỳnh bắt đầu việc sáng tác trên quyển vở ô ly từ khi 9 tuổi - Ảnh: TRẦN MẶC

Vì điều này, chị Nguyễn Quỳnh Trang (mẹ Quỳnh) nhiều lần lo lắng và luôn tìm cách giúp con cân bằng giữa cuộc sống và đam mê, giữa việc viết và học tập.

“Tất cả những gì Quỳnh viết đều ở trong thế giới riêng của con. Tôi không hề được biết con đang nghĩ gì, viết gì. Khi biết đọc, Quỳnh đã có đam mê đọc sách và hay đọc đi đọc lại, thậm chí đọc rách hết cả quyển sách dày.

Con đã sống trong thế giới đó và việc của tôi là kéo con ra khỏi thế giới của con và sống như một người bình thường, vì tôi sợ khi con đắm chìm trong đó sẽ sinh ra những ảo giác, ảo tưởng”, chị Trang chia sẻ.

Bên cạnh vai trò người mẹ, chị Quỳnh Trang còn là một người viết. Biết được bản chất nghề viết rất mệt mỏi và để giúp con có cuộc sống cân bằng, chị buộc Quỳnh phải biết làm việc nhà, chăm sóc em và học tập chăm chỉ thì mới được viết. Và khi cậu bé hoàn thành lời hứa với thành tích học tập tốt, chị đã quyết định gửi bản thảo mà Quỳnh viết cho nhà xuất bản.

Bắt đầu viết từ khi 9 tuổi, đến nay Cao Việt Quỳnh đã hoàn thiện bộ tiểu thuyết đầu tiên Người sao chổi với 3 tập truyện được xuất bản. Tập đầu của bộ truyện thứ hai vừa được gửi đến nhà in, tập 2 đang trong quá trình hoàn thành bản thảo và 10 đề cương tiểu thuyết khác đang được thực hiện.

Tác giả 14 tuổi xây dựng Thế giới giả tưởng trong em - Ảnh 3.

Tác giả sinh năm 2008 đã hoàn thành bộ tiểu thuyết đầu tay là Người sao chổi và đang trong quá trình viết bộ truyện thứ hai - Ảnh: TRẦN MẶC

Có thể thấy, Cao Việt Quỳnh đã tạo dựng được một thế giới giả tưởng của riêng mình và xem đó như một đam mê. Mỗi ngày, cậu bé dành 1 - 2 tiếng để viết với một thái độ hăng hái và tích cực.

Những khi không còn ý tưởng, Quỳnh lại ngồi đọc sách, từ Harry Potter cho đến Sherlock Holmes, Chúa tể những chiếc nhẫn… Quỳnh cho rằng đọc sách và xem phim là một trong những phương pháp tìm kiếm chất liệu cho việc viết.

“Đọc để biết mình cần diễn tả như thế nào mới hay, để biết làm sao xây dựng nên một câu chuyện hấp dẫn. Em vừa đọc vừa lưu ý đâu là những cái thu hút của bộ truyện này. Và em dùng những điều ấy để viết thành một câu chuyện của riêng mình”, Quỳnh chia sẻ.

Tác giả trẻ năng động giới thiệu sách với người đọc trẻ Tác giả trẻ năng động giới thiệu sách với người đọc trẻ

TT - Là những người “tiên phong” trong việc tiếp cận người đọc của mình bằng nhiều hình thức mới đề cao tính tương tác, sống động và gần gũi, sự góp mặt của các tác giả trẻ trong những năm gần đây ít nhiều khiến hội sách thêm tươi trẻ.

TRẦN MẶC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên