
Hình ảnh và câu chuyện được lan truyền rộng rãi về "tên trộm tốt bụng ở Oregon" trên mạng xã hội gần đây - Ảnh: SNOPES
Gần đây, mạng xã hội đang lan truyền một câu chuyện kèm hình ảnh được cho là xảy ra ở bang Oregon (Mỹ), khi một người đàn ông trộm xe nhưng phát hiện có trẻ sơ sinh ngồi ghế sau nên quay lại trả đứa trẻ an toàn cho cha mẹ. Khi trở lại hiện trường, anh ta được cho là đã mắng người mẹ vì để con một mình, sau đó lái xe đi tiếp.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng Threads, Facebook, TikTok, Instagram và X, thậm chí có bài đạt hơn hàng chục ngàn lượt tương tác hay hàng chục triệu lượt xem.
Tuy nhiên theo tổ chức kiểm chứng Snopes, câu chuyện lan truyền chỉ đúng “một nửa”. Cụ thể, phần nội dung có thật đến từ vụ việc ở bang Oregon năm 2021, còn hình ảnh lại thuộc vụ án khác ở bang Florida năm 2018.
Sự thật về vụ ở bang Oregon
Theo tờ báo địa phương Oregonian ngày 16-1-2021, một người đàn ông ở thành phố Beaverton (bang Oregon, Mỹ) đã trộm chiếc SUV thì phát hiện một bé trai 4 tuổi ngồi ghế sau, chứ không phải là trẻ sơ sinh như tin đồn.
Tên trộm sau đó quay lại, yêu cầu người mẹ bế con ra khỏi xe, mắng cô vì để con một mình, rồi tiếp tục lái xe bỏ trốn.
Người phát ngôn cảnh sát Beaverton, ông Matt Henderson, cho biết kẻ trộm “thậm chí còn dọa gọi cảnh sát để báo cáo về cô ấy”.
Khi đó sự việc xảy ra lúc 9h10 sáng tại bãi đậu xe của cửa hàng thịt Basics Meat Market, người mẹ chỉ rời xe vài mét để mua sữa và thịt, nhưng vẫn để máy nổ và không khóa cửa xe.
“Việc cô ấy làm không phạm pháp, tuy nhiên là lời nhắc quan trọng về việc phải khóa xe và mang chìa khóa theo khi có trẻ nhỏ”, ông Henderson nói. Cảnh sát mô tả nghi phạm là người đàn ông da trắng, khoảng 20-30 tuổi, tóc tết màu nâu sẫm hoặc đen.
Người mẹ sau đó chia sẻ trong nước mắt rằng cô “vẫn ám ảnh khi nghĩ chuyện có thể kết thúc tồi tệ ra sao”, đồng thời cảm ơn vì con trai vẫn an toàn. Ba ngày sau đó, cảnh sát tìm được chiếc xe tại Portland nhưng chưa bắt được nghi phạm, theo báo giới khi đó.
Hình ảnh từ vụ án năm 2018
Về phần hình ảnh, các hình ảnh lan truyền trên mạng, gồm cảnh một người đàn ông bế em bé trong ghế ngồi tại trạm xăng, không hề liên quan đến vụ việc ở Oregon.
Theo Đài WPTV (NBC địa phương), đây là vụ trộm xe năm 2018 tại West Palm Beach, bang Florida. Khi đó một người đàn ông đánh cắp chiếc Kia Rio tại trạm xăng RaceWay và phát hiện em bé 5 tháng rưỡi ngồi ghế sau.
Camera ghi lại cảnh kẻ trộm dừng xe tại trạm Sunoco cách đó vài dặm, tháo ghế em bé ra, đặt trong cửa hàng và ra hiệu cho nhân viên gọi cảnh sát. Em bé vẫn an toàn và không bị thương.
Nghi phạm sau đó bị mẹ ruột nhận ra và bị cảnh sát bắt. Anh ta bị tuyên 180 ngày tù.
Tóm lại, câu chuyện “tên trộm tốt bụng” lan truyền gần đây thực chất là sự pha trộn giữa hai vụ trộm xe xảy ra tại Mỹ vào năm 2021 và 2018.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận