26/02/2018 11:53 GMT+7

Sự thật không thể trốn tránh trong cái chết của bé gái 12 tuổi

UYÊN TRINH
UYÊN TRINH

TTO - Người đàn ông ấy đã 58 tuổi. Trước tòa chưa một lần thừa nhận bất cứ hành vi nào như cáo trạng truy tố. Dẫu có như vậy thì công lý vẫn đứng về sự thật.

Sự thật không thể trốn tránh trong cái chết của bé gái 12 tuổi - Ảnh 1.

Chị Hữu Thị Lợi, mẹ cháu K., tại phiên tòa xét xử bị cáo Hữu Bê - Ảnh: UYÊN TRINH

Phiên tòa xét xử bị cáo Hữu Bê thu hút rất đông người quan tâm. Những hàng ghế gần như chật kín, công an tư pháp được huy động khá nhiều. Đây là phiên tòa được dư luận quan tâm bởi những tình tiết phức tạp và có liên quan đến cái chết của một học sinh mới 12 tuổi.

Chứng cứ chống lại bị cáo

Theo cáo trạng, trong phiên xử này Viện KSND tỉnh Cà Mau chỉ truy tố Hữu Bê tội "dâm ô đối với trẻ em". Do chưa có đủ căn cứ để truy tố tội "hiếp dâm trẻ em" nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tách ra để điều tra tiếp.

Tám lần thực hiện hành vi xâm hại trẻ em nêu trong cáo trạng đều là lời khai của nạn nhân K. ở cơ quan điều tra, trước ngày em uống thuốc quyên sinh. Còn bị cáo không hề thừa nhận hành vi phạm tội. 

Khi được chủ tọa hỏi, Hữu Bê khai không biết K. là ai, K. tự qua nhà ông, suốt ngày đi tìm ông, ông không rủ rê hay gọi điện, nhắn tin với K..

Đến cuối phiên tòa, những lời khai của bị cáo dần thể hiện sự bất nhất. Ngược với ban đầu, Hữu Bê khai có thấy K. trong những lần qua nhà uống trà với ông ngoại K. rồi từ đó lân la làm quen. 

Bị cáo cũng khai K. có qua nhà tìm bị cáo và có ba người cháu của bị cáo chứng kiến. Nhưng bị cáo không biết lời khai của ba đứa cháu ở cơ quan điều tra đều chống lại ông.

"Bị cáo xem bị cáo khai có khách quan, có đúng sự thật sự việc hay không? Lý do gì mà các cháu của bị cáo lại khai bất lợi cho bị cáo?" - chủ tọa truy. 

Lúng túng, bị cáo thừa nhận K. có qua nhà nhưng không thừa nhận hành vi xâm hại K.. Bị cáo còn nói có lần cho K. tiền và chỉ vì thấy "tội mà cho".

Trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa cho nạn nhân tại sao lại có chứng cứ ghi rằng: "Tui có tình cảm thương mến K. nhưng để trong lòng không nói ra", kết quả giám định chữ viết chính là của bị cáo trong các bức thư viết qua lại với K., Hữu Bê nói: "Tui không biết, tui không viết, tui không khai như vậy". Rồi ông nói lớn: "Người ta vu khống tui, người ta tố cáo tui để làm tiền".

Những lời khai của người làm chứng tại tòa đều chống lại bị cáo. Đó là những người mà K. từng thủ thỉ kể về việc mình bị xâm hại. Đó là một buổi trưa, K. gọi điện thoại cho một cậu bé than đau bụng rồi tắt máy. Đến tầm trưa, khi cậu bé gọi lại thì K. vẫn còn đau. 

"K. nói, em nói này anh nghe, anh đừng nói với ai. Em đang bị ông Bê gần nhà xâm hại" - cậu bé kể lại. Cậu bé ấy đã trực tiếp liên hệ với mẹ K. nói về sự việc này và cũng là người hối thúc làm đơn tố cáo.

Người làm chứng khác là chị họ trạc tuổi K., từng chứng kiến K. đi vào nhà ông Bê.

"Khi chuyện bị người lớn biết rồi, cháu mới hỏi thì K. kể là ông Bê có cho tiền, đồng thời kể luôn mối quan hệ của ông Bê và K." - người làm chứng này khai. Khi bị đại diện viện kiểm sát hỏi, cô bé ngượng ngùng nói nhanh: "Dạ K. nói ông Bê ngủ chung với K.". Cả căn phòng im lặng.

"Chúng tôi không lấy lời khai của ai đó để buộc tội bị cáo, kết quả giám định thể hiện rất rõ ràng nhưng khi hỏi bị cáo vẫn không nhận, chứng tỏ bị cáo chối tội. 

Qua quá trình điều tra, chúng tôi thu thập được những trang giấy vở học sinh, chữ phía trên là chữ của bị cáo, chữ phía dưới là của cháu K.. 

Đọc nội dung bức thư thì đây rõ ràng không phải là một mối quan hệ bình thường. Đó là mối quan hệ tình cảm mà trước phiên tòa hôm nay, bị cáo không dám nhận" - giọng vị kiểm sát viên đanh thép.

Công lý đã thắng

Bản án 7 năm tù được tuyên, người thân của bị cáo la hét, phẫn nộ, bức xúc bởi họ không tin người cha, người chồng của họ như thế. Nhưng ai cũng tin một điều rằng chính lương tâm ông sẽ hiểu thấu nhất mức án ấy có đúng với hành vi của mình hay không. 

Cũng chỉ chính ông hiểu rõ nhất tại sao K. lại tìm đến cái chết. Đó là những điều ông không dám thừa nhận trước tòa, trước vợ con, trước tất cả những người dự khán và trước ánh sáng của công lý.

Riêng chị Hữu Thị Lợi (mẹ K.) phải có một hành trình đầy nước mắt mới tới được ngày hôm nay, ngày đưa kẻ ác ra ánh sáng. 

Một hành trình mà đôi lúc chị thấy mình rất cô độc. Nhưng rồi những khoảnh khắc ấy được san sẻ bằng những ân cần của những người có lương tri. Để rồi hôm nay, mẹ con chị có cuộc hẹn cùng công lý, một cuộc hẹn dẫu trầy trật, đớn đau và lỡ trễ mất một nhịp khi con chị đã mất.

Chị ôm di ảnh con đến từ rất sớm. Khi mọi người vỗ vai động viên thì khuôn mặt trầm lặng của chị bỗng chảy tràn những giọt nước mắt. 

"Tui đi tìm công lý cho con tui gần hai năm nay rồi. Tui chỉ mong được ngày này để trả lại công bằng cho nó, cho nó yên tâm mà chết". Chị sụt sùi khóc rồi siết chặt di ảnh, xoa xoa lên gương mặt đứa con gái.

Đến khi bản án được tuyên, mặc kệ những ồn ào, ầm ĩ, chị vẫn lặng lẽ ngồi đó, tay chống vào đầu, đôi mắt đau đáu nhìn vào ảnh con. Đi gần hết hành trình này, dường như chị đã hết sức lực. 

Rời tòa, chị lại vội vã về với ngôi chùa có tòa tháp màu hồng, nơi con gái chị đang đợi, đang dõi theo hành trình chị đi. Cuối cùng công lý đã mỉm cười với hai mẹ con.

Vụ án từng "chìm xuồng"

pl2

Bị cáo Hữu Bê - Ảnh: U.TRINH

Như Tuổi Trẻ thông tin, sau cái chết của con gái ngày 10-2-2017, chị Hữu Thị Lợi cầm đơn đi kêu cứu khắp nơi.

Trước đó, tháng 8-2016, chị và cháu K. nhiều lần có đơn tố giác ông Hữu Bê (hàng xóm) có hành vi xâm hại tình dục cháu K. nhưng chị được thông báo không khởi tố vụ án cùng với kết luận giám định màng trinh cháu bé rách.

Đến tháng 3-2017, cơ quan cảnh sát điều tra hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra ông Hữu Bê về hai tội danh hiếp dâm trẻ em và dâm ô đối với trẻ em.

Tháng 9-2017, Viện KSND tỉnh Cà Mau phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam Hữu Bê để điều tra hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Sau đó, tháng 11-2017, Bộ Công an quyết định cách chức phó thủ trưởng cơ quan điều tra đối với người ký quyết định không khởi tố vụ án hình sự hồi tháng 9-2016, cách chức đội trưởng điều tra viên trung cấp đối với điều tra viên thụ lý vụ việc.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm minh vụ việc theo quy định của pháp luật.

UYÊN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên