02/11/2011 03:09 GMT+7

Sự sống của Nguyễn Văn Thạnh

(THIÊN HƯƠNG)
(THIÊN HƯƠNG)

TT - Nguyễn Văn Thạnh, chàng họa sĩ bị khiếm khuyết về thính giác từng xuất hiện trong bài viết “Người họa sĩ và con đường đơn côi” (Tuổi Trẻ ngày 5-6-2011), vừa ra mắt triển lãm cá nhân mang tên Sự sống tại Art Gallery (135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM).

OmIC3vHs.jpgPhóng to

Cô gái và mèo mun, tranh của Nguyễn Văn Thạnh

Triển lãm kéo dài đến 30-11, mang đến 40 tác phẩm sơn mài hiện đại và acrylic mà Nguyễn Văn Thạnh dày công thực hiện suốt thời gian qua, lấy cảm hứng từ thiên nhiên, cuộc sống và con người vùng sông nước miền Tây Nam bộ - nơi anh sinh ra và lớn lên. Các tác phẩm của Nguyễn Văn Thạnh khá dung dị, gần gũi với hình ảnh bến nước, con thuyền, hoa cỏ... nhưng được đánh giá cao về chất liệu và kỹ thuật công phu.

Sinh năm 1981 trong một gia đình thuần nông ở Sóc Trăng, Nguyễn Văn Thạnh tốt nghiệp Ðại học Mỹ thuật TP.HCM năm 2010 và gây ấn tượng với triển lãm cá nhân Thăng Long - 1.000 năm và sơn mài hiện đại.

(THIÊN HƯƠNG)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên