
Supachok trong màu áo tuyển Thái Lan - Ảnh: FAT
Buồn hơn nữa, đó lại là một trận thua của đội chủ nhà Sapporo Consadole, khi họ thất thủ 0-2 trước Fukushima ở lượt đấu thứ 9 khu vực Đông B của J-League 2.
Sau 9 vòng đấu, Sapporo mới có vỏn vẹn 10 điểm, rớt xuống tận vị trí thứ 7 của khu vực này. Nếu tính tổng cả giải, Sapporo hiện kém hơn đến 26 đội, đối mặt nguy cơ rớt xuống J-League 3 vào mùa tới.
Trong bối cảnh nguy ngập đó, ban huấn luyện của Sapporo đã quyết định gạch tên Supachok khỏi đội hình đá chính. Đây là hậu quả tất yếu đến từ phong độ kém cỏi của ngôi sao Thái Lan trong nhiều tháng qua.
Trước khi phải lên ghế dự bị, Supachok trải qua chuỗi 5 trận đấu không có bất kỳ đóng góp trực tiếp nào vào những bàn thắng của đội nhà.
Tính ở mùa giải này, Supachok mới ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng (và không có kiến tạo nào) sau 6 lần ra sân cho Sapporo ở J-League 2.
Ở mùa giải năm 2025, Supachok cũng chỉ ghi 2 bàn, góp 3 kiến tạo trong tổng số 31 lần ra sân cho Sapporo.
Chính phong độ nghèo nàn của Supachok - người đã chơi bóng ở Sapporo từ năm 2022 đến nay - là nguyên nhân quan trọng khiến đội bóng này phải ngụp lặn ở J-League 2, sau một thời gian dài thi đấu ở J-League 1.
Và đáng nói ở chỗ, chuỗi phong độ nói trên đến sau khi Supachok ghi bàn thắng kém fair-play vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024 (diễn ra vào đầu năm 2025).
Sau bàn thắng xấu xí kể trên, Supachok phải đối mặt áp lực rất lớn từ làng bóng đá châu Á. Hậu quả là anh tụt dốc không phanh trong màu áo cả CLB lẫn tuyển quốc gia.
Ngôi sao 27 tuổi này từng trải qua chuỗi trận "hạn hán" cực độ khi không ghi bàn, không kiến tạo từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 10.
Supachok chỉ lấy lại cảm giác bàn thắng khi trở về tuyển Thái Lan ở vòng loại Asian Cup, với 1 bàn thắng và 4 kiến tạo khi đội nhà đụng độ Đài Bắc Trung Hoa (Đài Loan) hồi tháng 10 năm ngoái.
Nhưng trong màu áo CLB Sapporo, tiền đạo của Thái Lan vẫn chơi rất tệ. Nhiều khả năng anh sẽ phải rời đội bóng Nhật Bản trong kỳ chuyển nhượng tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận