![]() |
Trước khi lấy tôi anh đã yêu và sống như vợ chồng với một cô gái, vì gia đình anh không chấp nhận mà hai người không thể lấy nhau. Hiện tại người con gái đó cũng đã có chồng nhưng chưa đám cưới (theo lời anh ấy nói). Tình cờ tuần trước tôi đọc mail của anh mới biết thời gian trước khi anh quen tôi, anh còn rất yêu người con gái đó và vì gia đình anh mới phải cưới tôi. Mặc dù, khi quen, anh cũng kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm của anh, anh bảo rằng anh không còn yêu người đó nữa và anh đối với tôi rất tốt.
Tôi đã rất đau lòng khi biết sự thật đó, mặc dù trong thời gian sống với anh anh đối với tôi rất tận tình, tôi đã nói nếu anh còn thương người con gái đó thì hãy trở lại, nhưng anh bảo rằng anh yêu tôi. Rồi cho đến hôm nay, tôi biết anh đã gửi địa chỉ email mới cho người đó, tôi tin là anh chưa đi quá xa nhưng tôi không thể tin là trong trái tim anh không còn hình bóng của người đó.
Có lẽ, anh không muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì gia đình và trách nhiệm. Nhưng làm sao tôi có thể sống mà trong lòng tôi tan nát, khi tôi đã không còn có thể tin anh mặc dù tôi rất yêu anh. Tôi phải làm sao đây, mong TTO hãy cho tôi một lời khuyên. (N.T.)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có lẽ sự nghi ngờ trong trái tim bạn quá lớn, có thể rằng sự ghen tuông làm cho bạn đau xót và căng thẳng... Thực sự bạn phải hiểu rằng ai cũng có thể có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ dù là quá khứ hay hiện thực. Ai cũng có thể có những giây phút lạc lòng...
Nói như thế không có nghĩa là bao che cho anh ấy nhưng chương trình muốn nói với bạn rằng nên suy nghĩ thật kỹ và đừng đẩy vấn đề đi quá xa. Bạn nghĩ như thế nào về hành động anh ấy cho địa chỉ mail mới cho cô ấy? Đây liệu rằng có phải là một hành động bội phản?
Quá khứ anh ấy có yêu cô ấy, quá khứ có thể đậm đà và sâu sắc hơn theo sự suy diễn của bạn nhưng đó lại là quá khứ? Chính bạn cũng thừa nhận rằng anh ấy rất yêu bạn, chính bạn cũng cảm nhận rằng anh ấy rất đàng hoàng và tuân thủ đúng những “nội quy” tình yêu của gia đình mà? Tại sao tin rằng anh ấy chưa có làm gì quá xa hơn mức bạn bè mà lại cứ nằng nặc kết tội anh ấy có tình ý? Bạn có quá cảm tính không hở bạn? Cơ sở nào để bạn kết luận ràng trong tim anh ta còn hình bóng của cô gái ấy? Cơ sở nào bạn kết luận rằng anh ấy không muốn vứt bỏ gia đình hiện tại chỉ vì trách nhiệm?
Hãy tự tin và bộc lộ một cách rõ ràng là nơi này là nơi anh sẽ đi về, nơi này là nơi anh cảm thấy an bình nhất thay vì cứ nghi ngờ vì ghen tuông. Hãy thực sự trân trọng tình yêu mà anh ấy dành cho bạn, hãy thực sự tạm hài lòng với những trách nhiệm mà anh ấy thực lòng, thật tâm đối xử.
Thay vì ghen tuông với bóng hình đã qua thì bạn nên dùng tình cảm chân thành của một người vợ, dùng tấm lòng của một người phụ nữ, hay thậm chí là một người mẹ tương lai để anh ấy nhớ mình là chồng, là cha. Hãy đấu tranh trực diện với những bóng hình còn sót lại trong tim anh ấy (nếu có) thay vì ghen tuông khi chưa đủ cơ sở. Hy vọng bạn sẽ làm được và bạn hoàn toàn có thể làm được. Chúc bạn thành công.
* Bạn đang gặp những khó khăn, "trục trặc" trong quan hệ ứng xử giữa cha mẹ, con cái, hay giữa các thành viên trong gia đình? Mọi thắc mắc về tâm lý về tình yêu - gia đình, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận