04/03/2026 10:51 GMT+7

Sự khiêm nhường của kỳ đàn Trung Quốc

Khi Lại Lý Huynh đấu trận bán kết lượt về với Mạnh Phồn Duệ, có một khoảnh khắc rất thú vị được người hâm mộ ghi nhận rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Trung Quốc - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Lại Lý Huynh và Triệu Phàn Vĩ - Ảnh: SINA

Đó là khi sáu kỳ thủ hùng mạnh của Trung Quốc - bao gồm Mạnh Phồn Duệ, Đường Đan, Vương Vũ Bác, Lưu Tử Kiện, Lưu Bách Hoành, Trần Hoằng Thịnh - ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên, sôi nổi bàn tán về trận đấu.

Chúng ta còn non quá!

6 kỳ thủ kể trên là ai? Đều là những cao thủ của cờ tướng Trung Hoa hiện tại. Mạnh Phồn Duệ chính là "đương kim đệ nhất nhân" làng cờ Trung Quốc, với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng công bố cuối năm 2025. Anh là thần đồng nổi tiếng của kỳ đàn đại lục khi mới 17 tuổi. Ngồi cạnh Mạnh Phồn Duệ là "nữ đế" Đường Đan - người thống trị cờ tướng nữ thế giới và được đánh giá ngang ngửa với những kỳ thủ nam trong top 20.

Lần lượt kế đến là Vương Vũ Bác - người vô địch toàn quốc năm 2025 và đang xếp hạng 4 Trung Quốc, Lưu Tử Kiện - hạng 7 Trung Quốc, Lưu Bách Hoành - hạng 9 Trung Quốc và Trần Hoằng Thịnh - hạng 33 Trung Quốc.

Cả sáu người đều đã bị loại từ vòng bảng, nhưng họ không ra về. Trong video được đăng tải rồi phiên dịch lại trên mạng xã hội, nữ kỳ thủ Đường Đan có nói rằng: "Xem những trận đấu như thế này mới thấy chúng ta còn non quá". Rồi Lưu Tử Kiện đáp lời: "Thế nên chúng ta mới cần ngồi đây. Xem trực tiếp như vậy học hỏi được rất nhiều".

Tự hào cho kỳ đàn Việt Nam

Khi nội dung cuộc hội thoại này đăng tải trên mạng xã hội, đông đảo cộng đồng người hâm mộ Việt Nam tỏ ra xúc động. Đó là cảm giác dễ hiểu. Một kỳ thủ lý giải: "Xưa nay chỉ có chuyện người Việt chúng ta học hỏi người Trung Quốc trong môn cờ tướng, chứ làm gì có chuyện ngược lại".

Quả thật, Lại Lý Huynh - với đẳng cấp, phong độ và nghị lực tuyệt vời - đang mang lại niềm tự hào chưa từng có cho kỳ đàn Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà vốn dĩ suốt cả trăm năm qua chỉ là câu chuyện nội bộ của người đại lục. Từ chức vô địch thế giới cho đến vị trí á quân Ngũ Dương Bôi (giải đấu mệnh danh "thánh đàn của các kỳ vương", thậm chí danh giá hơn cả giải thế giới), Lại Lý Huynh đã khiến kỳ đàn Trung Hoa phải nhìn nhận người Việt với cặp mắt khác.

Nhưng ở chiều ngược lại, hãy nhìn vào sự cầu thị của sáu đại cao thủ cờ tướng Trung Quốc, từ Đường Đan cho đến Lưu Tử Kiện, để thấy vì sao cờ tướng Trung Quốc luôn mạnh.

Ngay sau khi Lại Lý Huynh vô địch thế giới, anh liên tiếp nhận được những lời mời tham dự các giải đấu danh giá của Trung Quốc. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, Lại Lý Huynh đã ba lần bay sang đại lục để lần lượt tham dự Thập phiên kỳ chiến - trận cờ gồm 10 ván đấu với Tào Nham Lỗi, rồi Tửu Tổ Đỗ Khang Bôi - giải đấu gồm 5 cao thủ trong top 20 Trung Quốc, và trên hết là Ngũ Dương Bôi.

Khoảnh khắc để đời

Sự trọng thị của người Trung Quốc đến từ một nhu cầu đơn giản - khao khát phục hận. Sự thống trị trăm năm, tuyệt đối trên mọi đấu trường của họ với làng cờ tướng chỉ bị khuyết duy nhất 1 chức vô địch đơn nam giải thế giới năm 2025 khi Lại Lý Huynh đánh bại Doãn Thăng.

Nhìn chung, ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất của Việt Nam cũng nhìn nhận bản chất của chiến thắng đó đến từ việc hàng loạt đặc cấp đại sư kỳ đàn Trung Quốc như Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Hồng Trí... bị cấm thi đấu vì đại án bán độ. Và riêng với giải vô địch thế giới, với quy định mỗi quốc gia chỉ cử 2 kỳ thủ, mang tính khuyến khích phong trào hơn là đấu trường nhà nghề thực thụ, người Trung Quốc cũng không quá mặn mà.

Nhưng rồi khi Lại Lý Huynh lên ngôi, làng cờ Trung Quốc lấy lại quyết tâm chinh phục. Việc kỳ đàn Trung Hoa trải thảm đỏ mời Lại Lý Huynh dự hết giải này đến giải khác cho thấy tính khiêm nhường, học hỏi cũng như quyết tâm cực lớn của người đại lục.

Khoảnh khắc sáu cao thủ cờ tướng Trung Quốc kiên nhẫn quan sát từng nước đi của Lại Lý Huynh, cùng bàn luận và phân tích, là một khoảnh khắc để đời trong sự nghiệp "Nam phương công tử". Và để có thể tiếp tục nhận được sự trọng thị như thế, Lại Lý Huynh không cách nào khác hơn phải tiếp tục chiến thắng, cũng với tinh thần khiêm nhường và cầu tiến.

Sự khiêm nhường của kỳ đàn Trung Quốc - Ảnh 2.Làng cờ Trung Quốc rúng động khi 'xa luân chiến' cũng không hạ được Lại Lý Huynh

"Quá ấn tượng", "Xứng danh kỳ vương thế giới"... là những lời cảm thán mà làng cờ tướng Trung Quốc dành cho chiến tích của Lại Lý Huynh, khi anh giành vé vào bán kết ở "siêu giải đấu" Ngũ Dương Bôi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất