26/02/2026 07:47 GMT+7

Đầu năm xem Lại Lý Huynh công phá làng cờ Trung Hoa

Trong những ngày đầu xuân rộn rã, Trung Quốc tưng bừng tổ chức giải đấu được xem là danh giá nhất làng cờ tướng - Ngũ Dương Bôi. Và một bức "anh hùng thiếp" được gửi đến Lại Lý Huynh, vị kỳ vương nơi hải ngoại khiến làng cờ đại lục phải đau đầu.

lại lý huynh - Ảnh 1.

Lại Lý Huynh (phải) là thách thức lớn với tham vọng thống trị xuyên suốt của cờ tướng Trung Quốc - Ảnh tư liệu

Đó là lần đầu tiên trong lịch sử cờ tướng, ban tổ chức "siêu giải đấu" Ngũ Dương Bôi tạo ra một đặc cách như thế, trao vé vào thẳng vòng chung kết cho một kỳ thủ hải ngoại. 

Để thấy rõ giá trị của bức "anh hùng thiếp" mà Lại Lý Huynh nhận được, cần biết rằng toàn bộ 108 cao thủ mạnh nhất làng cờ tướng Trung Quốc - bao gồm cả những vị trí đầu bảng như Mạnh Phồn Duệ, Tào Nham Lỗi, Doãn Thăng đều phải đánh vòng loại, để tranh đấu vỏn vẹn 15 suất dự vòng chung kết. 

Kết quả, người đứng hạng 2 cờ tướng Trung Quốc (bảng xếp hạng cuối năm 2025) là Mạnh Thần, và hạng 3 là Tào Nham Lỗi đều bại trận ở vòng loại. Rồi cả đệ ngũ là Hà Văn Triết, đệ lục là Hoàng Quang Dĩnh cũng bị loại nốt. 

Đến vòng chung kết, Lại Lý Huynh bốc lá thăm rơi vào bảng B, với Lưu Tử Kiện (hạng 7 Trung Quốc), Lưu Bách Hoành (hạng 9) và Quách Phụng Đạt (hạng 12).

Thoạt nghe, cả 3 kỳ thủ kể trên không quá nổi tiếng như Mạnh Phồn Duệ, Doãn Thăng. Nhưng nếu nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại - với công thức tính điểm ưu tiên phong độ 1 năm gần nhất mà làng cờ tướng Trung Quốc vừa áp dụng, Lại Lý Huynh thực sự nằm trong "bảng đấu tử thần".

Xuyên suốt 100 năm qua, những nhà vô địch Trung Quốc cũng được xem như kỳ vương thế giới. Và thậm chí, top 10 cho đến top 20 Trung Quốc cũng gần tương ứng với top 10, top 20 thế giới. 

Vì thế, nếu xem Ngũ Dương Bôi gần ngang giá trị với Giải vô địch thế giới, Lưu Tử Kiện chính là "hạt giống số 3", sau khi các kỳ thủ đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, đệ lục đã bị loại. Trên anh chỉ còn Mạnh Phồn Duệ và Vương Vũ Bác. 

Và Lưu Bách Hoành là hạt giống số 5, Quách Phụng Đạt là hạt giống số 8. Giải đấu có 16 kỳ thủ, nhưng Lại Lý Huynh đã nằm chung bảng với 3 trong số 8 người mạnh nhất. 

Nhưng chẳng hề gì. Người hâm mộ cờ tướng Việt Nam vô cùng hào hứng, và có lẽ cá nhân Lại Lý Huynh cũng vậy. 

Ngũ Dương Bôi được so sánh với Giải vô địch thế giới về độ danh giá, tính hấp dẫn, quyết liệt. Và với riêng Lại Lý Huynh, giải đấu này thậm chí còn khó khăn hơn vì một yếu tố: sự đơn độc.

Ở các giải đấu lớn diễn ra quanh năm như vô địch thế giới, vô địch châu Á, rồi Giáp cấp liên tái, Trí vận hội..., Lại Lý Huynh thường xuyên chạm mặt các cao thủ cờ tướng Trung Hoa. Nhưng khi đó, bên cạnh anh cũng luôn có các đồng đội Việt Nam.

Còn giờ đây, Lại Lý Huynh "đơn đao phó hội", với một tấm thư mời đặc cách chưa từng có trong lịch sử Ngũ Dương Bôi - giải đấu danh giá số 1, số 2 làng cờ tướng. Người hâm mộ ví von đó là "anh hùng thiếp".

Tại đây, Lại Lý Huynh sẽ lần lượt đại chiến 15 cao thủ đứng đầu làng cờ Trung Hoa (trong đó có 1 người ở Hong Kong là Phùng Gia Tuấn). 

2 trong số đó là nữ nhi (Đường Đan, Đường Tư Nam), lại có 2 là vị thành niên (Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành), và rất đông những kỳ thủ đang tuổi đỉnh cao phong độ như Lưu Tử Kiện, Túc Thiếu Phong...

Hơi đáng tiếc khi Tào Nham Lỗi, Mạnh Thần không thể góp mặt. Nhưng không hề gì, bởi những người đã đánh bại họ - Trần Hoằng Thịnh, Ngô Ngụy hiển nhiên xuất sắc chẳng kém. 

Ngũ Dương Bôi ở lần tổ chức thứ 32 vì thế mang đến cho cá nhân Lại Lý Huynh và người hâm mộ Việt Nam một cảm giác rất khác biệt. 

Đó là một cuộc công phá, một màn tỉ thí với lần lượt những cao thủ đứng đầu làng cờ Trung Hoa. 

Và trong 2 cuộc so tài đầu tiên, Lại Lý Huynh làm nức lòng người hâm mộ khi hòa Quách Phụng Đạt, thắng Lưu Tử Kiện. Anh vẫn còn 1 lần đối đầu với 2 kỳ thủ này, cùng 2 lần so tài thần đồng Lưu Bách Hoành, để mơ đoạt tấm vé vào bán kết Ngũ Dương Bôi. 

Sau chức vô địch thế giới 2025, Lại Lý Huynh trở thành mục tiêu mà cả làng cờ Trung Hoa hướng đến.

Người hâm mộ Việt Nam hiển nhiên đủ tỉnh táo để nhận thức rõ nguyên do quan trọng giúp Lại Lý Huynh lật đổ sự thống trị của Trung Quốc - đó là đại án bán độ đã khiến hơn 10 đặc cấp đại sư lãnh án cấm thi đấu 2 năm qua.

Còn cá nhân người hâm mộ cờ tướng Trung Quốc cũng vô cùng cay đắng khi "đương kim kỳ vương" lại là một kỳ thủ nơi hải ngoại. Và đó là lý do "anh hùng thiếp" của Ngũ Dương Bôi được trao tận tay Lại Lý Huynh, vừa trọng thị, mà cũng đầy tính thách thức.

Nhưng chẳng hề gì, được có mặt ở giải đấu danh giá nhất Trung Hoa, lần lượt so tài nghệ với những cao thủ mạnh bậc nhất Trung Hoa là một trải nghiệm mà suốt cuộc đời chơi cờ, ai lại chẳng khao khát! 

Được xem là "siêu giải đấu" có vị thế đứng đầu làng cờ tướng Trung Quốc, Ngũ Dương Bôi có tổng giải thưởng lên đến hơn 1,1 triệu tệ (hơn 4 tỉ đồng), cũng là mức thưởng cao nhất từ trước đến nay.

Nhà vô địch sẽ nhận được 300.000 tệ (hơn 1 tỉ đồng), chỉ cần vào vòng chung kết đã nhận mức thưởng tối thiểu là 12.500 tệ (47 triệu đồng).

Vòng loại của giải diễn ra từ ngày 29 đến 31-1, còn vòng chung kết diễn ra từ ngày 25-2 đến 1-3, tại Quảng Châu.

Ngoài Lại Lý Huynh của Việt Nam, 15 kỳ thủ còn lại góp mặt ở giải là: Doãn Thăng, Mạnh Phồn Duệ, Vương Vũ Bác, Trần Hoằng Thịnh, Ngô Ngụy, Triệu Phàn Vĩ, Vương Hạo, Lưu Tử Kiện, Trình Vũ Đông, Lưu Bách Hoành, Túc Thiếu Phong, Quách Phụng Đạt, Phùng Gia Tuấn, cùng hai nữ kỳ thủ là Đường Đan và Đường Tư Nam.

Giải đấu được trực tiếp rộng rãi trên nhiều kênh YouTube, mạng xã hội chuyên về cờ tướng ở Việt Nam.

Hào hứng xem Lại Lý Huynh 'đơn đao phó hội', công phá làng cờ Trung Hoa - Ảnh 3.Lại Lý Huynh đánh bại cao thủ cờ tướng hạng 7 Trung Quốc

Không phụ lòng kỳ vọng của người hâm mộ cờ tướng nước nhà, kỳ thủ Lại Lý Huynh đã có ngày ra quân cực kỳ ấn tượng ở 'siêu giải đấu' Ngũ Dương Bôi, diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất