![]() |
Bà Sonia Gandhi |
Chồng (cố thủ tướng Rajiv Gandhi) bị quân phiến loạn "Những con hổ giải phóng Tamil" ám sát tại một buổi mittinh chính trị, mẹ chồng bị chính cận vệ của mình bắn chết tại nhà và em chồng chết trong khi lái máy bay, bà Sonia Gandhi - một phụ nữ gốc Ý - người mà thuở nhỏ được người cha thuộc tầng lớp bình dân đặt biệt danh là "Cô bé Lọ lem" - giờ đây đang chuẩn bị gánh vác tương lai của một đất nước 1 tỉ dân.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, người góa phụ 57 tuổi này đã nói: "Mẹ chồng và chồng tôi đã sống và chết vì đất nước này. Tôi không tin rằng họ đã muốn chết theo cách khác. Và tôi nói rằng tôi sẽ không do dự chia sẻ niềm vinh hạnh này".
Rất lâu trước lúc Sonia Maino (tên bà Sonia thời con gái) gặp Rajiv Gandhi và kết hôn với ông ở nước Anh (nơi cả hai vừa tốt nghiệp xuất sắc Trường đại học Cambridge vào năm 1968), đảng Quốc đại cùng dòng họ Gandhi đã là linh hồn của Ấn Độ và cắm rễ bền sâu trong mọi mặt đời sống chính trị, tinh thần của người dân đất nước này.
Jawajarlal Nehru - ông của Rajiv, kế thừa ngôi vị lãnh đạo đảng Quốc đại, hoàn thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc - trở thành thủ tướng đầu tiên vào năm 1950, một nhà lãnh đạo lớn đã dẫn dắt đất nước Ấn Độ non trẻ vào một thời kỳ hòa bình trong 15 năm.
Khi họ kết hôn, mẹ của Rajiv - bà Indira Gandhi - đã được người Ấn bầu làm vị thủ tướng thứ ba rồi bầu lại làm thủ tướng thứ năm trong một thời kỳ kinh tế và chính trị đầy sóng gió. Sonia không đam mê chính trị và chỉ muốn cùng ông Rajiv sống một cuộc đời bình yên.
Nhưng sau khi người em chồng Sanjay (mà bà Indira ký thác niềm tin) qua đời, Rajiv đã phải tham gia chính trường để giúp mẹ và được đảng Quốc đại chỉ định làm thủ tướng thứ sáu sau cái chết bất ngờ của bà Indira. Trong giai đoạn đầy cam go và thử thách đó của dòng tộc Gandhi, bà Sonia đã từ bỏ quyền công dân Ý để trở thành công dân Ấn Độ.
Sonia đã luôn khước từ những lời mời bà tranh cử vào cương vị lãnh đạo của đảng Quốc Đại và được mô tả là một người "bí hiểm", "sống tách biệt" trong suốt bảy năm kể từ khi Rajiv bị ám sát.
Nhưng cuối cùng, khi Quốc đại có nguy cơ không chiếm được đa số ghế tại bang Lok Sabha (1998), Sonia đã chấp thuận bước vào chính trường. Và người ta đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy những bài nói chuyện bằng tiếng Hindu của bà thật xúc động và thuyết phục "hệt như bà Indira trước đây".
Số ghế mà Quốc đại giành được ở bang này đã vọt lên 141 từ mức dự kiến vài chục và từ đó uy tín của Sonia Gandhi đã dâng lên như diều. Bà đi đến khắp các bang khác nhau, bước ra khỏi xe, hòa mình với dân, ngâm mình dưới dòng sông Hằng để dẹp yên những lời chỉ trích về nguồn gốc "ngoại quốc"... và thổi cho Quốc đại luồng sinh khí mới.
Uy tín của dòng họ Gandhi giúp Sonia phá vỡ những bất đồng trong đảng. Còn những đảng viên khác cảm thấy hài lòng về khả năng biết lắng nghe nhưng cũng chủ động đưa ra những quyết định cuối cùng của bà. Đặc biệt, Sonia còn biết lôi kéo hai người con được dân chúng yêu mến của bà vào cuộc vận động chung.
Một huyền thoại nữa giữa một đất nước đầy huyền thoại!
Thông báo của Ủy ban bầu cử trung ương Ấn Độ trưa 13-5 cho biết đảng Quốc Đại đối lập và các đồng minh của đảng này đang dẫn trước và giành được 215 ghế tại Hạ nghị viện thứ 14 sắp tới của Ấn Độ trong khi Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) thuộc liên minh cầm quyền và các đồng minh được 188 ghế. Sau khi biết kết quả sơ bộ, Thủ tướng Atal Behari Vajpayee đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Abdul Kalam sau phiên họp của Nội các chính phủ Ấn Độ chiều 13-5 và đơn đã được chấp nhận. Ông được yêu cầu giải quyết công việc đương nhiệm cho đến khi có được một thỏa thuận cho việc kế nhiệm. Hôm qua, chủ tịch đảng Quốc đại, bà Sonia Gandhi, đã triệu tập một cuộc họp trong đảng để vạch chiến lược cho đảng và bàn việc thành lập chính phủ. Theo dự kiến, tên của thủ tướng mới sẽ được tuyên bố vào ngày 15-5, và nhiều khả năng đó sẽ là bà Sonia Gandhi. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận