22/06/2015 08:30 GMT+7

Sống với mấy ông nhắm mắt làm bừa

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bữa rày được mấy cơn mưa giải hạn, Sài Gòn mát mẻ, chị em ra đường phơi phới nhìn mát con mắt, hổng bù mấy bữa trùm kín mít như ninja thấy ớn.

- Trời ơi, bữa rày mưa đâu ngập đó, khổ thấu trời xanh có biết không? Mưa lớn mưa nhỏ, hễ có mưa là nước giăng tứ bề, khổ quá!

- Yên tâm, yên tâm... Rạch Hàng Bàng đã lấp đang được khơi thông. Tới đây các nơi học tập, khơi lại các dòng kênh thì lo gì ngập nữa.

- Lại mơ giữa ban ngày. Họ khơi được một khúc kênh nhưng lấp cả chục con kênh khác. Hàng loạt dự án bất động sản được tạo điều kiện cho lấp kênh lấp rạch đầy ra đó kìa.

- Thiệt không cha nội? Ai mà gan cùng mình vậy?

- Đây nè: Ở quận 7, rạch Cả Cấm có 6 nhánh đổ ra thì hết 5 nhánh bị san bằng. Ở quận 9 thì rạch Bà Hiện giờ chỉ còn trong dĩ vãng. Rạch Đuôi Trâu ở Tân Bình thì chết nham chết nhở... Chỉ riêng ở phường Bình Thuận, quận 7 đã có 518 trường hợp lấn chiếm kênh rạch, thử hỏi nước chảy đi đâu?

- Phải có giải pháp chớ...

- Giải pháp gì? Sống chung với ngập?

- Giải pháp sống chung với ngập là xưa rồi Diễm. Giải pháp sống chung với cái này mới chấn động nè...

- Với cái gì?

- Với mấy ông ngoại nhắm mắt làm bừa, có lợi là đặt dự án mà không nghĩ ngợi gì tới môi trường sinh sống của cộng đồng!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: mưa lớn ngập lụt

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất