Phóng to |
Hợp đồng: ký nhanh, thanh lý chậm
Đám cưới, một gia đình mới và những đứa con ngoan thường là tiêu chí nhắm tới của hai nửa khi bước đầu hợp đồng sống thử. Nhưng giữa đường, sự nhàm chán lẫn nhau bỗng xuất hiện...
A.T. và K.T. đều là SV năm 3 ĐH Kinh tế TP.HCM, quyết định tách khỏi bạn bè dọn đến nhà trọ mới ở chung. Ngoài giờ đến giảng đường, K.T. phải lao vào chuyện chu toàn của một người vợ với cơm ngày hai bữa, quần áo giặt giũ và ủi gấp hai... Những “bữa cơm gia đình” thú vị thưa dần vì A.T. bận bù khú với bạn bè.
Sự chờ đợi nhẫn nại với mâm cơm nguội lạnh làm K.T. "tức xung thiên", đã vậy khoản thu nhập rủng rỉnh của những buổi dạy kèm cũng mất. K.T. thấy hối hận vì quyết định vô tư ban đầu của mình. Nàng muốn bay. Chàng níu lại, vì theo A.T., K.T. là mẫu người lý tưởng để mình sống “gửi” hết quãng thời gian còn lại của đời SV.
Chàng P.P. (23 tuổi, công nhân may KCX Tân Thuận) còn hăm he chiêu độc: công bố khắp nơi chuyện hai người sống chung, kể cả sẽ tìm về tận quê của nàng thông báo (!)...
Đó là hai trong nhiều lý do khiến nhiều “hợp đồng” sống chung được ký rất nhanh, nhưng “thanh lý” thì... chậm như rùa, không hiếm trường hợp bỏ của chạy lấy người. Chẳng hạn sau khi sống thử vài tháng thấy cũng tạm ổn, C.H. đã đưa toàn bộ số tiền dành dụm sáu năm lao động cật lực ở KCX Linh Trung (TP.HCM) cho nàng để góp vốn làm ăn.
Chuyện làm ăn chưa tới đâu C.H. đã bắt tại trận nàng tay trong tay với một người khác. Đường ai nấy đi, nàng đồng ý ngay, nhưng vốn góp của C.H. thì phải chấp nhận trả nhỏ giọt theo khả năng “tùy hứng” . C.H. buông thõng: “Cứ phải chai mặt đòi nợ thiệt chán quá! Nhưng dù gì cũng phải lấy lại những gì mình đã mất” (!)...
... Rồi sao nữa?!
Phóng to |
Nhưng "thanh lý" tiền bạc đôi khi còn ít đau đớn hơn sự ám ảnh, giày vò tinh thần trước một cuộc sống mới. Biết bao bạn nữ đã đón nhận hậu quả cay đắng chẳng kém gì nhân vật Eun Pa trong Lối sống sai lầm.
Khi xem phim, T.K.T. - cựu SV ĐH Khoa học tự nhiên ngày nào - mắt cũng sưng vù với số phận buồn như... chính mình. Dù đã giấu nhẹm hết mức “kỷ niệm” thời SV (sống thử) nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện. Không thể sống trong sự giày vò của chồng và gia đình chồng, cô dâu mới cưới T.K.T. phải đau đớn, tủi nhục thu vén đồ đạc ra đi dù đã có thai mấy tháng...
Đó là chưa nói chuyện hậu quả thấy liền của sống thử: có thai. Đưa “bà xã” đang là SV năm 2 đi phá thai ở Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, P.K.S. - công nhân điện mới ra nghề - quyết liệt: “Cả hai đều chưa có thu nhập ổn định, muốn tiếp tục sống chung... thử (!) phải bỏ con”. Nhiều bạn nữ trong cuộc còn cay đắng, giấu giếm tự đi xử lý “cái bụng” một mình.
C.T.T. 25 tuổi, công nhân lắp ráp điện tử, tâm sự: “Sau lần bỏ con, mình bị stress nặng. Gây gổ rồi dọn nhà ra ở riêng. Giờ chẳng thiết nghĩ đến chuyện tìm người mới nữa”. Đau lòng hơn, hậu sống thử với một SV khác lớp, T.H.N. - 22 tuổi, ở quận 5 - sau ba lần phá thai được bác sĩ thông báo sẽ không còn khả năng sinh con. Giờ T.H.N. như người mất hồn, chữ nghĩa chẳng vô đầu, phải chọn phương án đi điều trị tại một phòng mạch tâm thần.
Riêng N.A., sau nhiều lần “quậy tưng” vì đối tác vốn... lăng nhăng hay khóc hết nước mắt vì bỏ thai, cô công nhân dệt quyết định đơn phương kết thúc “hợp đồng” giữ lại cái thai thứ... năm. Lên xe về quê sinh con, cô nói: “Có thể gia đình sẽ đánh mắng, nhưng tôi muốn được làm thiên chức của người phụ nữ”.
|
Soi vào góc khuất Để từ bỏ quá khứ, sống với người mới êm ấm, nhiều bạn nữ đã chọn phương án “nếu không nói ra thì không ai biết” (nhờ bác sĩ thẩm mỹ vá lại màng trinh). “Dù vậy tôi vẫn luôn sống trong sự giày vò lừa dối chồng” - B.K. lấy chồng được hai năm tâm sự. “Thời đại công nghiệp cái gì cũng “tốc hành”, nhưng lối sống, tình yêu, hạnh phúc thì không thể “tốc hành” theo được. Trước khi quyết định sống thử, các bạn trẻ cần phải chuẩn bị một tinh thần cho cái hậu. Nếu nhìn xa trông rộng, bạn sẽ tự nhận thức được giá trị bản thân và lượng định cho hành động của mình” - cô Hồng Hà, chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình thuộc Trung ương Hội LHTN VN, đúc kết từ hàng trăm trường hợp sống thử mà mình đã tư vấn. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận