Sống sót sau 3 tuần giữa sa mạc

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - William Martin LaFever - một thanh niên 28 tuổi mắc chứng tự kỷ, đã sống sót kỳ diệu sau 3 tuần giữa một sa mạc xa xôi ở bang Utah, Mỹ. Hiện LaFever trong tình trạng ổn định.

mEFkTZRZ.jpgPhóng to
LaFever được chuyển tới Bệnh viện Garfield Memorial sau khi được tìm thấy - Ảnh: AFP

CNN ngày 14-7 cho biết LaFever đã đi quãng đường ước tính 64km ở sa mạc Escalante, miền nam bang Utah, để tới Page, bang Arizona.

Để sống sót, LaFever đã phải tự tìm thức ăn như bắt ếch, bóc rễ cây và uống nước sông Escalante - một con sông cạn ở sa mạc.

Ray Gardner, người phát hiện LaFever từ trực thăng, nói LaFever khi đó rất hốc hác và không còn đứng nổi. Anh đã được đưa tới Bệnh viện Garfield Memorial và hiện được thông báo trong tình trạng ổn định.

“Tôi không thể tin nổi là anh ta còn sống, thậm chí nghĩ anh ta sẽ không thể sống thêm 24 tiếng nữa”, Gardner nói.

Trước đó vào đầu tháng 6, LaFever đã gọi về nhà báo rằng anh đang đi bộ ở khu vực Boulder, bang Utah cùng con chó của mình, nhưng thiết bị đi bộ của anh đã bị mất và túi anh cạn tiền.

Cha anh, ông John LaFever ở thành phố Colorado Springs, bang Colorado, lúc đó đã bảo con trai đón xe đến Page, ông sẽ chuyển tiền tới. Nhưng thay vì làm theo lời cha, LaFever dường như đã đi dọc sông Escalante, sau đó đến Page.

Theo các quan chức địa phương, sa mạc Escalante là nơi có địa hình hiểm trở. “Nơi William đi, không ai ra khỏi đó được. Ở đó không có người, không có trị trấn nào”, Becki Bronson - người phát ngôn cảnh sát hạt Garfield - nói với AP.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất