25/01/2013 21:18 GMT+7

"Song sinh" với người lạ

QUỲNH THY
QUỲNH THY

TTO - Mới đây, nhiếp ảnh gia người Canada Francois Brunelle đã “trình làng” một số bức ảnh trong dự án “Tôi không giống người lạ” của mình.

Những bức ảnh cho thấy một số người dù không có cùng huyết thống nhưng lại giống nhau đến kinh ngạc.

J8iXjYus.jpgPhóng to

Hai “chị em song sinh” Morgan Bowden (trái) và Imogen Rawe cùng đến từ Bath (Anh) - Ảnh: Francois Brunelle

D4MzRUjH.jpgPhóng to

Tudor Radulescu (trái) và Patrick Paquet cùng đến từ Montreal (Canada) - Ảnh: Francois Brunelle

aFrDUtlF.jpgPhóng to

Maurus Oehman (trái) và Rudi Kistler cùng đến từ Mannhein (Đức) - Ảnh: Francois Brunelle

kDekZ3IB.jpgPhóng to

Ian Perrreault (trái) và Alain Roberge - Ảnh: Francois Brunelle

fdlUL3Xn.jpgPhóng to

Carl-Ann Mandies (trái) và Amanda Millette- Ảnh: Francois Brunelle

Năm 1968, lúc nhà nhiếp ảnh Brunelle 18 tuổi, cũng là thời điểm ông nảy ra ý định thực hiện dự án chụp những người lạ có gương mặt giống nhau. Ông chia sẻ: “Những nhân vật trong ảnh có sự tương đồng đặc biệt dù họ không có cùng huyết thống hay mối quan hệ gì, nhiều “cặp” chào đời tại hai đất nước khác nhau”.

Những nhân vật trong dự án “Tôi không giống người lạ” đang sống tại châu Âu và Bắc Mỹ. Ông Brunelle kể: “Tôi tìm thấy những “cặp” đầu tiên thông qua người quen. Sau đó truyền thông đưa tin và rồi nhiều người đến với tôi để tham gia dự án nhằm tìm người giống mình”.

Mục tiêu của nhiếp ảnh gia Brunelle trong thời gian tới là thực hiện triển lãm ảnh quốc tế và ra mắt quyển sách về dự án với 200 “cặp” giống nhau.

Theo Daily Mail

QUỲNH THY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên