TTO - Chủ nhà Kiên Giang (7 điểm, hạng 13) sẽ tiếp đón Hải Phòng (6 điểm, chót bảng) vào chiều 24-3 trong trận cầu sống mái, vì chỉ có thắng mới tìm lại được hi vọng trụ hạng.
Tâm sự cùng báo giới thể thao, HLV Lại Hồng Vân (Kiên Giang) cho rằng nếu trắng tay ở vòng 11 trên sân nhà, con đường trụ hạng của anh lính tân binh này sẽ càng ngắn hơn dù rằng cuộc chơi mới diễn ra được nửa chặng đường. Ba trận hòa liên tiếp trước SLNA, Đà Nẵng (cùng tỉ số 2-2) và Thanh Hóa (0-0) mang về cho thầy trò ông Vân 3 điểm quý giá và phần nào đó là sức mạnh tinh thần.
Nhưng với một đội bóng chỉ có thứ “vũ khí” duy nhất là tinh thần thì ngần ấy chưa giúp họ tiếp tuc có mặt ở V-League. Bởi tinh thần không phải lúc nào cũng được duy trì ở trạng thái cao nhất. “Vũ khí” ấy xem ra càng khó sử dụng hơn ở trận này khi họ không có sự phục vụ của tay săn bàn lợi hại Oseni - người ghi được 6/10 bàn thắng cho Kiên Giang từ đầu giải đến nay.
Tuần trước, chưa kịp mừng với 1 điểm giành được trước Thanh Hóa, ông Vân ôm đầu than khổ khi thấy chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Công Khanh rút ra cho Oseni. Phía đội Kiên Giang cho rằng Oseni chỉ chạy đến thăm hỏi cầu thủ Thanh Hóa đang bị chấn thương nằm sân chứ không có bất kỳ ý đồ gì xấu. Trọng tài Công Khanh nhận định rằng Oseni cố tình tấn công đối thủ khi anh này đang nằm sân vì chấn thương!
Lịch thi đấu ngày 24-3: Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội T&T (VTV3 THTT 16g), Kiên Giang - Hải Phòng (VTC3 THTT 16g30), Khánh Hòa - Thanh Hóa (VTC6 THTT 18g30). |
Nếu như chủ nhà không có được lực lượng hùng hậu nhất thì bên phía đội khách, ông Lê Thụy Hải hớn hở ra mặt khi đưa đến Rạch Giá những gương mặt ưu tú nhất vừa bình phục chấn thương hoặc hết hạn treo giò vì thẻ phạt.
Được xếp kèo trên, ông Hải nhất mực lắc đầu phản bác và cho rằng: "Cả hai bên đang thiếu điểm như nhau nên khó khăn lẫn áp lực tâm lý được chia đều. Ai thua trận này thì khả năng trụ hạng sẽ mịt mờ hơn. Áp lực tâm lý quá lớn khiến cầu thủ khó giữ hoặc thể hiện được năng lực chuyên môn của chính mình. Có lẽ trận này phải nhờ đến yếu tố may mắn và sự công tâm của các ông vua sân cỏ vậy…”.
Lần thứ ba cho Hoàng Anh Gia Lai?
Hai năm liền khi đến làm khách tại Pleiku, Hà Nội T&T đều lấm lưng trắng bụng ra về. Năm 2010 thất bại với tỉ số 1-4 (khi ấy Hà Nội T&T đã lên ngôi vô địch trước hai vòng đấu), năm 2011 thầy trò ông Phan Thanh Hùng lại vay nợ tiếp khi thua 1-2.
Xa hơn một chút, hai đội từng bất phân thắng bại ở mùa giải 2009 tại phố núi. Nhắc lại một chút về quá khứ để thấy rằng cuộc chạm trán giữa hai nhà cựu vô địch V-League trên phố núi thì ưu thế nghiêng hẳn về Hoàng Anh Gia Lai. Vậy chủ nhà sẽ có chiến thắng thứ ba liên tiếp?
Khó ở chỗ mùa này Hoàng Anh Gia Lai chơi quá thất thường, bất kể sân nhà hay sân đối phương. Việc thay đổi lối đá truyền thống 4-4-2 để chuyển thành 3-5-2 của HLV Choi Gyum Yoon bất thành và vấp phải sự phản đối gay gắt của cầu thủ, buộc ông thầy người Hàn Quốc phải trở lại với lối đá cũ.
Nhờ vậy, họ bất bại trong ba vòng đấu gần đây (thắng 1, hòa 2) để sẵn sàng tiếp đón ứng cử viên ngôi vô địch mùa này là Hà Nội T&T. Một chút khó khăn với chủ nhà khi thiếu vắng hậu vệ trái Lê Văn Trương vì thẻ phạt, trong khi đó đội khách đang có được đội hình mạnh nhất.
Hà Nội T&T sẽ có chiến thắng đầu tiên tại phố núi hay chủ nhà tiếp tục đánh bại đội khách? Hãy chờ xem màn so tài hứa hẹn đầy hấp dẫn ở Pleiku vào chiều cuối tuần này…
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận